“Nhà Ta là nhà cầu nguyện…” (Mc 11:17)
Hôm nay, cùng với Chúa Giêsu và các tông đồ, chúng ta tiến vào thành thánh Giêrusalem. Ngài vào Đền thờ và đã thấy những cảnh ‘chướng tai gai mắt’ đang xảy ra… và đã thanh tẩy Ngôi Nhà của Cha Ngài… Ngài mong muốn nơi đây phải là nơi quy tụ muôn người để phụng thờ Thiên Chúa chứ không thể là nơi để buôn bán… Phản ứng của người Do thái lúc bấy giờ là muốn giết Ngài, nhưng họ không biết là phải dùng biện pháp nào đây?
Chúng ta nên lưu tâm đến Lời của Chúa Kitô hôm nay và tự nghiệm xét xem thái độ của chúng ta khi đến nhà thờ, Trung Tâm Phụng Tự có những cử chỉ tôn kính trong Nhà Chúa không? Chúng ta có góp phần trong việc giữ gìn, săn sóc Nhà Chúa không? Nhà Thờ, Trung Tâm Phụng Tự là Thân Thể Mình Mầu Nhiệm của Chúa Kitô - là Giáo Hội Thu Hẹp.
Mỗi người trong chúng ta có thể được sánh ví như là những chiếc lá của cây vả trong bài Tin Mừng hôm nay đã chết do tội tổ tông, được Chúa ‘cải tử hoàn sinh’ qua phép rửa tội, mà ngày hôm sau, các tông đồ đã chứng kiến thấy cây vả bị chúa dữ… hôm qua thì hôm nay đã được xanh tươi trở lại. Cây vả phần nào có thể được sánh ví như thân thể Mình Mầu Nhiệm của Giáo Hội mà tất cả chúng ta là lá của cây vả đang tháp nhập để hút lấy nhựa sống nơi thân thể nhiệm mầu nầy.
Lời Nguyện:
Lạy Thiên Chúa là Đấng toàn năng hằng hữu, chúng con tôn thờ Chúa qua những việc phụng thờ nơi Nhà Chúa với những phần tử trong Đại Gia Đình là Giáo Hội. Chúng con liên kết với thân thể Mình Mầu Nhiệm của Đức Kitô. Xin biến chúng con thành những đền thờ nhỏ của Thánh Linh Thiên Chúa để mỗi khi tiếp xúc với tha nhân họ sẽ nhận ra hình ảnh của Ba Ngôi Thiên Chúa trong chúng con.
Hôm nay, cùng với Chúa Giêsu và các tông đồ, chúng ta tiến vào thành thánh Giêrusalem. Ngài vào Đền thờ và đã thấy những cảnh ‘chướng tai gai mắt’ đang xảy ra… và đã thanh tẩy Ngôi Nhà của Cha Ngài… Ngài mong muốn nơi đây phải là nơi quy tụ muôn người để phụng thờ Thiên Chúa chứ không thể là nơi để buôn bán… Phản ứng của người Do thái lúc bấy giờ là muốn giết Ngài, nhưng họ không biết là phải dùng biện pháp nào đây?
Chúng ta nên lưu tâm đến Lời của Chúa Kitô hôm nay và tự nghiệm xét xem thái độ của chúng ta khi đến nhà thờ, Trung Tâm Phụng Tự có những cử chỉ tôn kính trong Nhà Chúa không? Chúng ta có góp phần trong việc giữ gìn, săn sóc Nhà Chúa không? Nhà Thờ, Trung Tâm Phụng Tự là Thân Thể Mình Mầu Nhiệm của Chúa Kitô - là Giáo Hội Thu Hẹp.
Mỗi người trong chúng ta có thể được sánh ví như là những chiếc lá của cây vả trong bài Tin Mừng hôm nay đã chết do tội tổ tông, được Chúa ‘cải tử hoàn sinh’ qua phép rửa tội, mà ngày hôm sau, các tông đồ đã chứng kiến thấy cây vả bị chúa dữ… hôm qua thì hôm nay đã được xanh tươi trở lại. Cây vả phần nào có thể được sánh ví như thân thể Mình Mầu Nhiệm của Giáo Hội mà tất cả chúng ta là lá của cây vả đang tháp nhập để hút lấy nhựa sống nơi thân thể nhiệm mầu nầy.
Lời Nguyện:
Lạy Thiên Chúa là Đấng toàn năng hằng hữu, chúng con tôn thờ Chúa qua những việc phụng thờ nơi Nhà Chúa với những phần tử trong Đại Gia Đình là Giáo Hội. Chúng con liên kết với thân thể Mình Mầu Nhiệm của Đức Kitô. Xin biến chúng con thành những đền thờ nhỏ của Thánh Linh Thiên Chúa để mỗi khi tiếp xúc với tha nhân họ sẽ nhận ra hình ảnh của Ba Ngôi Thiên Chúa trong chúng con.