QUYẾT KHÔNG NỊNH NỌT
Có một người nghèo cốt khí thanh cao, từ trước đến nay quyết không nịnh nọt người giàu, người giàu hỏi anh ta : “Tại sao ông không nịnh nọt ta hử ?”
Người nghèo đáp : “Ông có tiền của ông, lại không dám tặng không cho tôi, tại sao tôi lại phải nịnh ông chứ ?”
Người giàu nói : “Tốt lắm, ta đem tiền tặng không cho ông hai phần mười, ông nịnh ta chứ ?”
Người nghèo nói : “Như thế vẫn chưa công bằng, tôi vẫn không nịnh ông”.
Người giàu nói : “Vậy thì chia đều ra cho ông thì ông nịnh ta chứ ?”
Người nghèo trả lời : “Đến lúc ấy thì tôi và ông bằng nhau rồi, tại sao tôi lại phải nịnh nọt ông chứ ?”
Người giàu nói : “Vậy thì ta đem toàn bộ tài sản tặng cho ông, cuối cùng ông phải nịnh ta vậy !”
Người nghèo nói : “Đến lúc ấy thì tôi đã là người giàu có rồi, càng không thể nịnh nọt ông được !”
(Ngải tử hậu ngôn)
Suy tư :
Quyết không nịnh nọt kẻ giàu có như người nghèo trên đây thì trong xã hội bây giờ có không ít người như vậy, bởi vì bất cứ thời đại bào cũng có những con người đầy khí tiết trọng danh dự của mình…
- Có những người nghèo thà nghèo chứ không chịu nhục lòn cúi cấp trên để được hưởng chút danh vọng, họ là những người anh hùng.
- Có những người thích nịnh hót đội cấp trên đầu và đạp cấp dưới dưới chân, họ là những người cả đời chỉ biết vâng dạ với cấp trên và nạt nộ hống hách với cấp dưới mà không biết xấu hổ.
- Có những người tiền bạc dư thừa nhưng vẫn cứ nịnh hót cấp trên -không phải cho mình- nhưng là cho con cháu, để rồi con cháu vẫn cứ như họ chỉ biết nghe mà không dám phát biểu chính kiến và suy nghĩ của mình, dù đó là suy nghĩ đúng.
Người không biết nịnh hót là người anh hùng, họ như cây cao thẳng tắp trước ngọn gió cuồng phong là tiền tài danh lợi, thà bị gảy chứ không bị uốn cong nịnh hót để được lợi danh.
Họ là ai vậy, thưa họ chính là những người Kitô hữu thấm nhuần lời của Chúa Giêsu dạy : lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì được chi...
Có một người nghèo cốt khí thanh cao, từ trước đến nay quyết không nịnh nọt người giàu, người giàu hỏi anh ta : “Tại sao ông không nịnh nọt ta hử ?”
Người nghèo đáp : “Ông có tiền của ông, lại không dám tặng không cho tôi, tại sao tôi lại phải nịnh ông chứ ?”
Người giàu nói : “Tốt lắm, ta đem tiền tặng không cho ông hai phần mười, ông nịnh ta chứ ?”
Người nghèo nói : “Như thế vẫn chưa công bằng, tôi vẫn không nịnh ông”.
Người giàu nói : “Vậy thì chia đều ra cho ông thì ông nịnh ta chứ ?”
Người nghèo trả lời : “Đến lúc ấy thì tôi và ông bằng nhau rồi, tại sao tôi lại phải nịnh nọt ông chứ ?”
Người giàu nói : “Vậy thì ta đem toàn bộ tài sản tặng cho ông, cuối cùng ông phải nịnh ta vậy !”
Người nghèo nói : “Đến lúc ấy thì tôi đã là người giàu có rồi, càng không thể nịnh nọt ông được !”
(Ngải tử hậu ngôn)
Suy tư :
Quyết không nịnh nọt kẻ giàu có như người nghèo trên đây thì trong xã hội bây giờ có không ít người như vậy, bởi vì bất cứ thời đại bào cũng có những con người đầy khí tiết trọng danh dự của mình…
- Có những người nghèo thà nghèo chứ không chịu nhục lòn cúi cấp trên để được hưởng chút danh vọng, họ là những người anh hùng.
- Có những người thích nịnh hót đội cấp trên đầu và đạp cấp dưới dưới chân, họ là những người cả đời chỉ biết vâng dạ với cấp trên và nạt nộ hống hách với cấp dưới mà không biết xấu hổ.
- Có những người tiền bạc dư thừa nhưng vẫn cứ nịnh hót cấp trên -không phải cho mình- nhưng là cho con cháu, để rồi con cháu vẫn cứ như họ chỉ biết nghe mà không dám phát biểu chính kiến và suy nghĩ của mình, dù đó là suy nghĩ đúng.
Người không biết nịnh hót là người anh hùng, họ như cây cao thẳng tắp trước ngọn gió cuồng phong là tiền tài danh lợi, thà bị gảy chứ không bị uốn cong nịnh hót để được lợi danh.
Họ là ai vậy, thưa họ chính là những người Kitô hữu thấm nhuần lời của Chúa Giêsu dạy : lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì được chi...