“Này chúng ta lên Giêrusalem…” (Mc 10:32)
Hôm nay, chúng ta tiếp tục đồng hành với Chúa Kitô và các môn đệ của Ngài…. Trên đoạn đường nầy, Chúa Giêsu tiến báo về cuộc tử nạn…. và phục sinh…. Cho dù các thánh sử không ghi rõ mốc điểm thời gian, nhưng qua trình thuật chúng ta cũng biết được phần nào… Ngài và các tông đồ đang trên đường tiến về Giêrusalem…
Sau khi nghe Thầy Giêsu tiên báo về những gì sắp xảy đến cho Ngài…. Các tông đồ bắt đầu lo lắng, sợ hãi…. Có lẽ quan niệm về Thầy - Đấng Cứu Thế - của các ông đã tiêu tan trong tâm trí của mỗi người trong các ông? Chúa Giêsu đã đọc được những lo âu-suy tư của các đệ tử…
Thật vậy, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã khẳng định rõ ràng: chết là con đường tất yếu mà Ngài phải trải qua. Đối với chúng ta, không ai có thể tránh được số phận ấy. Mỗi ngày trong cuộc sống chúng ta phải tập ‘chết đi’ cho tính ích kỷ của mình, chết đi cho những giận hờn ghét ghen, chết đi cho tội lỗi và sự dữ đang hoành hành trong chúng ta. Nếu có ‘Chết Đi’ như thế mỗi ngày thì chúng ta có thể nói được là mình đang đi đúng con đường lên Giêrusalem với Thầy Chí Thánh Giêsu.
Chúng ta chia sẻ thêm một vài tư tưởng về cuộc hành trình lên Giêrusalem của những ai sống đời đôi bạn… qua những thánh giá mà chính họ phải ‘chết đi’ mỗi ngày…
Công Đồng Vaticanô II đã dạy rằng các phần tử trong gia đình phải thương nhau và chịu đựng nhau, nhường nhịn nhau như Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse trong gia đình Nazaréth, nhưng còn phải cùng nhau dâng lời cầu nguyện lên cùng Thiên Chúa. Sự cầu nguyện trong gia đình cũng như tại nhà thờ là điều kiện tối cần cho sự thành công của gia đình. Chỉ có sự năng đi dâng lễ cầu kinh, mới mang lại cho gia đình đủ sinh lực, đủ ơn cần thiết, hầu chu toàn sứ mệnh cao cả của mình trong xã hội.
Vậy, hãy tổ chức, hãy trung thành với sự đọc kinh trong gia đình, nhất là ban tối, trước khi đi ngủ. Ngày chủ nhật, cha mẹ, vợ chồng con cái hãy dìu nhau đi nhà thờ dâng lễ với tất cả tấm lòng tin yêu và cậy trông. Tất cả mọi người chúng ta thảy đều phải cầu nguyện cho sự thành công của gia đình, vì sự an vui của xã hội, cũng như sự thịnh vượng của Giáo Hội tùy thuộc nơI sự thành công của gia đình. Trong giờ kinh hôm nay, chúng ta hãy đồng tâm hiệp ý dâng lời cầu nguyện chân thành tha thiết: xin Thiên Chúa, tuôn đổ mọi phước lành trên mọi người cha, người mẹ, mọi người con, trên mọi gia đình trong chúng ta cách riêng va gia đinh nhân loại nói chung.
Giáo Hội dường như muốn nhắc nhở mỗi người tấm gương trọn hảo của gia đình Nazarét, để chúng ta noi theo mà thánh hóa gia đình CGVH giữa hoàn cảnh khó khăn hiện nay ở hải ngoại. Chúng ta chiêm ngưỡng thánh gia, trong đó có Chúa Giêsu, Đức Mẹ và thánh cả Giuse đã sống cuộc sống như chúng ta, các ngài cũng đã trải qua những vui buồn sướng khổ của một kiếp người, đã chịu những gian nan thử thách như chúng ta. Ngày nay, các gia đình VN nói chung và VN CG nói riêng cũng đang đương đầu với những thay đổi tận gốc rễ về luân lý gia đình, con cái không còn thảo hiếu như xưa, giới trẻ hội nhập quá nhanh dường như mất gốc. Bao trào lưu của sự tự do phóng túng đã thu hút giới trẻ bỏ xa gia đình, trường học để nhập vào băng đảng xì ke ma túy. Ảnh hưởng phim ảnh, báo chí đã làm cho bộ mặt của giới trẻ VN hôm nay nơi hải hgoại gần như đang thay hình đổi dạng. Nếu không tỉnh thức kịp thời thì những rạn nứt nầy sẽ làm đổ vỡ nhiều gia đình VN.
Chớ chi mỗi khi gặp khó khăn phải giải quyết, mỗi người hãy tự hỏi mình: Nếu ở địa vị tôi, Đức Mẹ, Thánh Giuse và Chúa Giêsu sẽ xử sự ra sao? Chớ chi trong mọi cảnh huống của cuộc đời, mỗi người trong chúng ta biết nhìn lên thánh gia để được soi sáng, được hướng dẫn sống theo thánh ý Chúa như Chúa Giêsu, Đức Mẹ và thánh Giuse xưa. Ước gì thánh ý Chúa luôn là mực thước của đời sống thánh gia xưa sẽ là khuôn vàng thước ngọc cho nếp sống và sinh hoạt của những gia đình công giáo chúng ta hôm nay ở hải ngoại.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, dù sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, giàu sang phú quý hay nghèo hèn cơ khổ… chúng con cũng phải ‘Chết Đi’ trong từng giây phút và tiến dần về quê hương vĩnh cửu thiên quốc.
Xin cho chúng con vững tin là Chúa cùng đồng hành với chúng con và ban ơn trợ lực để chúng con đi trọn cuộc hành trình tiến về Giêrusalem, đặc biệt là những cuộc hành trình của những anh chị em trong đời sống hôn nhân công giáo. Xin cho họ mỗi ngày sẽ cố gắng yêu thương thêm một chút, tha thứ, rộng lượng thêm một chút. Mỗi ngày xin cho họ nới rộng vòng tay thêm để giúp đỡ, an ủi những ai cần sự giúp đỡ. Mỗi ngày hy sinh thêm một chút giờ để làm việc thiện.
Nếu mỗi người, mỗi gia đình đều cố gắng một chút thì gia đình và cộng đoàn của chúng con sẽ được hạnh phúc như gia đình thánh gia và cùng nắm tay tiến về quê hương vĩnh cửu Giêrusalem trên trời.
Hôm nay, chúng ta tiếp tục đồng hành với Chúa Kitô và các môn đệ của Ngài…. Trên đoạn đường nầy, Chúa Giêsu tiến báo về cuộc tử nạn…. và phục sinh…. Cho dù các thánh sử không ghi rõ mốc điểm thời gian, nhưng qua trình thuật chúng ta cũng biết được phần nào… Ngài và các tông đồ đang trên đường tiến về Giêrusalem…
Sau khi nghe Thầy Giêsu tiên báo về những gì sắp xảy đến cho Ngài…. Các tông đồ bắt đầu lo lắng, sợ hãi…. Có lẽ quan niệm về Thầy - Đấng Cứu Thế - của các ông đã tiêu tan trong tâm trí của mỗi người trong các ông? Chúa Giêsu đã đọc được những lo âu-suy tư của các đệ tử…
Thật vậy, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã khẳng định rõ ràng: chết là con đường tất yếu mà Ngài phải trải qua. Đối với chúng ta, không ai có thể tránh được số phận ấy. Mỗi ngày trong cuộc sống chúng ta phải tập ‘chết đi’ cho tính ích kỷ của mình, chết đi cho những giận hờn ghét ghen, chết đi cho tội lỗi và sự dữ đang hoành hành trong chúng ta. Nếu có ‘Chết Đi’ như thế mỗi ngày thì chúng ta có thể nói được là mình đang đi đúng con đường lên Giêrusalem với Thầy Chí Thánh Giêsu.
Chúng ta chia sẻ thêm một vài tư tưởng về cuộc hành trình lên Giêrusalem của những ai sống đời đôi bạn… qua những thánh giá mà chính họ phải ‘chết đi’ mỗi ngày…
Công Đồng Vaticanô II đã dạy rằng các phần tử trong gia đình phải thương nhau và chịu đựng nhau, nhường nhịn nhau như Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse trong gia đình Nazaréth, nhưng còn phải cùng nhau dâng lời cầu nguyện lên cùng Thiên Chúa. Sự cầu nguyện trong gia đình cũng như tại nhà thờ là điều kiện tối cần cho sự thành công của gia đình. Chỉ có sự năng đi dâng lễ cầu kinh, mới mang lại cho gia đình đủ sinh lực, đủ ơn cần thiết, hầu chu toàn sứ mệnh cao cả của mình trong xã hội.
Vậy, hãy tổ chức, hãy trung thành với sự đọc kinh trong gia đình, nhất là ban tối, trước khi đi ngủ. Ngày chủ nhật, cha mẹ, vợ chồng con cái hãy dìu nhau đi nhà thờ dâng lễ với tất cả tấm lòng tin yêu và cậy trông. Tất cả mọi người chúng ta thảy đều phải cầu nguyện cho sự thành công của gia đình, vì sự an vui của xã hội, cũng như sự thịnh vượng của Giáo Hội tùy thuộc nơI sự thành công của gia đình. Trong giờ kinh hôm nay, chúng ta hãy đồng tâm hiệp ý dâng lời cầu nguyện chân thành tha thiết: xin Thiên Chúa, tuôn đổ mọi phước lành trên mọi người cha, người mẹ, mọi người con, trên mọi gia đình trong chúng ta cách riêng va gia đinh nhân loại nói chung.
Giáo Hội dường như muốn nhắc nhở mỗi người tấm gương trọn hảo của gia đình Nazarét, để chúng ta noi theo mà thánh hóa gia đình CGVH giữa hoàn cảnh khó khăn hiện nay ở hải ngoại. Chúng ta chiêm ngưỡng thánh gia, trong đó có Chúa Giêsu, Đức Mẹ và thánh cả Giuse đã sống cuộc sống như chúng ta, các ngài cũng đã trải qua những vui buồn sướng khổ của một kiếp người, đã chịu những gian nan thử thách như chúng ta. Ngày nay, các gia đình VN nói chung và VN CG nói riêng cũng đang đương đầu với những thay đổi tận gốc rễ về luân lý gia đình, con cái không còn thảo hiếu như xưa, giới trẻ hội nhập quá nhanh dường như mất gốc. Bao trào lưu của sự tự do phóng túng đã thu hút giới trẻ bỏ xa gia đình, trường học để nhập vào băng đảng xì ke ma túy. Ảnh hưởng phim ảnh, báo chí đã làm cho bộ mặt của giới trẻ VN hôm nay nơi hải hgoại gần như đang thay hình đổi dạng. Nếu không tỉnh thức kịp thời thì những rạn nứt nầy sẽ làm đổ vỡ nhiều gia đình VN.
Chớ chi mỗi khi gặp khó khăn phải giải quyết, mỗi người hãy tự hỏi mình: Nếu ở địa vị tôi, Đức Mẹ, Thánh Giuse và Chúa Giêsu sẽ xử sự ra sao? Chớ chi trong mọi cảnh huống của cuộc đời, mỗi người trong chúng ta biết nhìn lên thánh gia để được soi sáng, được hướng dẫn sống theo thánh ý Chúa như Chúa Giêsu, Đức Mẹ và thánh Giuse xưa. Ước gì thánh ý Chúa luôn là mực thước của đời sống thánh gia xưa sẽ là khuôn vàng thước ngọc cho nếp sống và sinh hoạt của những gia đình công giáo chúng ta hôm nay ở hải ngoại.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, dù sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, giàu sang phú quý hay nghèo hèn cơ khổ… chúng con cũng phải ‘Chết Đi’ trong từng giây phút và tiến dần về quê hương vĩnh cửu thiên quốc.
Xin cho chúng con vững tin là Chúa cùng đồng hành với chúng con và ban ơn trợ lực để chúng con đi trọn cuộc hành trình tiến về Giêrusalem, đặc biệt là những cuộc hành trình của những anh chị em trong đời sống hôn nhân công giáo. Xin cho họ mỗi ngày sẽ cố gắng yêu thương thêm một chút, tha thứ, rộng lượng thêm một chút. Mỗi ngày xin cho họ nới rộng vòng tay thêm để giúp đỡ, an ủi những ai cần sự giúp đỡ. Mỗi ngày hy sinh thêm một chút giờ để làm việc thiện.
Nếu mỗi người, mỗi gia đình đều cố gắng một chút thì gia đình và cộng đoàn của chúng con sẽ được hạnh phúc như gia đình thánh gia và cùng nắm tay tiến về quê hương vĩnh cửu Giêrusalem trên trời.