“Chúng tôi đã từ bỏ mọi sự mà theo Thầy…” (Mc 10:28)

Hôm qua chúng ta đã chia sẻ về sự lặng lẽ ra đi của người thanh niên giàu có… Hôm nay, Chúa Giêsu đã lưu ý các tông đồ về sự giàu sang và cách xử dụng của cải đời nầy bằng cách đưa ra một ví dụ về sự khó khăn của những ai bận tâm hay dính bén về của cải vật chất đời nầy…. Nhưng Chúa Giêsu cũng khẳng định lại là tuy vấn đề chiếm hữu Nước Trời ngay nơi trần gian tuy khó đối với con ngừời nhưng không hẳn là không thể chiếm hữu được… với ơn Chúa giúp hay sự cố gằng của chính mình.

Tông đồ Phêrô cảm thấy đã đến lúc cần Chúa trả lời cho chính ông, các bạn của ông và có thể cho cả chúng ta là những người đang theo Chúa sẽ nhận được lợi ích gì? Câu trả lời của Chúa Giêsu cho thánh Phêrô và cho cả chúng ta nữa khi chúng ta từ bỏ mọi sự mà đi theo Ngài là sẽ nhận lại được gấp trăm… kèm theo những sự bắt bớ….

Người tông đồ theo bước chân của Thầy Chí Thánh Giêsu phải là một cuộc hành trình không mỏi mệt để trao ban không ngừng nghỉ và mỗi ngày sẽ khám phá ra thêm mãi tình yêu của Chúa. Vì bộ mặt của Ngài sẽ tiếp tụcẩn dạng dưới những khuôn mặt của những anh chị em khốn khổ nghèo hèn đang cần đến tình yêu và sự chia sẻ của chúng ta.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa, chúng con đang đồng hành với anh chị em trong Năm Thánh Thể. Xin cho sức mạnh của Bí Tích nầy giúp chúng con nhận thức và đem ra thực hành trọn vẹn ý nghĩa đích thực của người môn đồ của Chúa Kitô đúng nghĩa. Xin cho chúng con được trở nên bàn tay của Chúa đễ phân phát tình yêu và đôi chân của Chúa để mang an bình đến mọi nơi. Đó là niềm vui của người tông đồ.