55. TÌNH INTERNET
Đã mấy mùa qua đi, kể từ ngày Hà quen biết Vương. Hai người đã chat với nhau không biết bao nhiêu giờ trên Internet. Hai người đã thổ lộ, chia sẻ cho nhau mọi chuyện, thật ý hợp tâm đầu. Vương dần dần cảm mến Hà, và Hà cũng thế. Từ những câu chuyện chat, lời lẽ hai người dần dần trở nên êm ái, trữ tình.
Họ đã yêu nhau.
Tình Internet!
Vương đã mấy lần hỏi tuổi của Hà, xin hình của Hà, nhưng Hà luôn khôn khéo chối từ, chỉ hẹn ngày gặp mặt nhau cho thỏa tình nhung nhớ.
Ngày ấy là ngày Valentine.
Hà hẹn chờ Vương ở sân bay San Francisco, và để dễ nhận nhau, nàng sẽ cài một cánh hồng đỏ thắm trên mép áo, còn chàng sẽ đeo một nụ hoa cẩm chướng trắng tinh. Vương hẹn sẽ bay từ Maine sang Cali gặp nàng, rồi cùng nàng đi ăn phố Tàu... mừng Valentines Day
Chuyến bay hôm 14-2 sao lâu thế!
Máy bay vừa đáp, Vương đã vội rời ghế, khiến chiêu đãi viên phải nhã nhặn nhắc chàng ngồi xuống, gài lại dây an toàn cho đến khi máy bay ngừng hẳn.
Thế nhưng, Vương vẫn đã là hành khách đầu tiên rời máy bay.
Lòng rạo rực, Vương hối hả vừa đi vừa chạy trên cầu tàu, chỉ mong nhìn thấy dung nhan của Hà, người tình Internet!
Và kìa, giữa đám người Mỹ trắng, Mỹ đen, Mễ đứng chờ thân nhân, một mái tóc đen thật mướt, với cặp mắt nhung huyền, làn da vàng mịn màng tươi mát điểm tô bằng một nụ cười duyên dáng để lộ hàm răng trắng xinh giữa hai làn môi đỏ thắm của một cô gái Việt Nam tuổi chừng đôi mươi. Vương ngây ngất. Chàng xăm xăm tiến về hướng nàng, quên lửng rằng áo nàng không cài hoa hồng thắm. Vương càng đến gần, ánh mắt nàng càng tinh nghịch, nụ cười nàng càng mời mọc.
Chỉ còn vài bước nữa thôi là Vương có thể nhào vào ôm chầm lấy nàng. Bỗng đâu, nàng nhẹ bước khoan thai quay đầu bỏ đi, khiến cặp mắt Vương bắt gặp cánh hồng đang cài lên chiếc áo dài một phụ nữ Việt Nam tuổi trạc chừng 40.
Tóc nàng đã điểm chút màu trắng hoa bưởi. Tuy son phấn hồng hào, nhưng làn da nàng vẫn để lộ vài gợn sóng tung tăng của Biển Mẹ. Nàng nhoẽn miệng cười chào Vương.
Bước chân Vương muốn đuổi theo bóng người con gái xinh đẹp, nhưng tim Vương quyết định ngừng lại đây, bên cạnh người đàn bà đã từng chia sẻ với mình qua Internet, đã khiến tim mình và tim nàng hòa nhịp, đã từng hẹn ước và nhận lời ước hẹn của mình.
Vương bình thản trở lại, khoan thai tiến đến gần người đàn bà với cánh hồng trên áo, mỉm cười và tự giới thiệu:
- Tôi là Vương đây, và cô là Hà phải không? Chúng mình cùng nhau đi ăn phố Tàu. Hà lái xe, còn tôi bao ăn được không? Chúng mình sẽ tha hồ mà trò chuyện.
Với một nụ cười thông cảm, người đàn bà nhỏ nhẹ:
- Vương ạ, cháu muốn mời cô đi ăn phố Tàu hả?
Buột miệng, Vương ngoan ngoãn đáp:
- Dạ, cô.
Vẫn với nụ cười hiền dịu, người đàn bà thong thả nói:
- Cháu Vương ạ.
- Dạ, cô.
- Cô không phải là Hà đâu!
- Ủa, thế tại sao cô lại đeo hoa hồng trên áo ra đón cháu?
- Cô gái hồi nãy tặng cành hoa này cho cô đó.
- Thế nghĩa là...
- Cô ấy còn nhờ cô một chuyện
Vương hấp tấp hỏi dồn:
- Chuyện gì vậy cô?
- Cô ấy bảo, nếu cháu ngỏ lời mời cô đi ăn phố Tàu, thì cô cứ vui nhận, nhưng đừng dẫn cháu ra xe của cô, trái lại dẫn cháu đến thẳng cổng chuyến bay đi Hawaii, vì cô đang đợi cháu ở đấy. Kìa, cô ấy đang đợi cháu đằng kia.
*****
Cha ông mình có câu: Cái nết đánh chết cái đẹp.
Houssaye viết: Tell me whom you love, and I will tell you who you are. Hãy nói cho tôi biết bạn yêu ai, và tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là ai.
Chính khi chúng ta biết đáp trả tiếng gọi của những gì thiếu hấp dẫn, chúng ta lột trần bản chất của tim mình.
Thi sĩ R. Tagor viết :
Xin tim con nhắc hoài nhắc mãi:
Một mình Ngài, chỉ một mình Ngài thôi!
Mọi ham muốn đêm ngày làm con quên lãng,
Đều giả dối trống rỗng đến tận căn...
Như bão kia vùi dập thanh bình
Dốc toàn lực mà vẫn mưu tìm an nghỉ trong đó,
Dẫu nổi loạn chống trả tình Ngài,
Con không ngừng nài nỉ van xin:
Một mình Ngài, con chỉ muốn một mình Ngài thôi.
Ngày hôm nay, ta còn chạy theo nét đẹp, điều tốt, điều thật, vì tận đáy lòng, ta luôn ao ước Chân Thiện Mỹ. Thiên Chúa là Chân Thiện Mỹ sẽ tỏ mình Ngài cho ta:
Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. (Gio-an 14: 21)
Lạy Chúa, Chúa khao khát tình con,
và con, con khao khát Ngài, và chỉ một mình Ngài thôi.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Đã mấy mùa qua đi, kể từ ngày Hà quen biết Vương. Hai người đã chat với nhau không biết bao nhiêu giờ trên Internet. Hai người đã thổ lộ, chia sẻ cho nhau mọi chuyện, thật ý hợp tâm đầu. Vương dần dần cảm mến Hà, và Hà cũng thế. Từ những câu chuyện chat, lời lẽ hai người dần dần trở nên êm ái, trữ tình.
Họ đã yêu nhau.
Tình Internet!
Vương đã mấy lần hỏi tuổi của Hà, xin hình của Hà, nhưng Hà luôn khôn khéo chối từ, chỉ hẹn ngày gặp mặt nhau cho thỏa tình nhung nhớ.
Ngày ấy là ngày Valentine.
Hà hẹn chờ Vương ở sân bay San Francisco, và để dễ nhận nhau, nàng sẽ cài một cánh hồng đỏ thắm trên mép áo, còn chàng sẽ đeo một nụ hoa cẩm chướng trắng tinh. Vương hẹn sẽ bay từ Maine sang Cali gặp nàng, rồi cùng nàng đi ăn phố Tàu... mừng Valentines Day
Chuyến bay hôm 14-2 sao lâu thế!
Máy bay vừa đáp, Vương đã vội rời ghế, khiến chiêu đãi viên phải nhã nhặn nhắc chàng ngồi xuống, gài lại dây an toàn cho đến khi máy bay ngừng hẳn.
Thế nhưng, Vương vẫn đã là hành khách đầu tiên rời máy bay.
Lòng rạo rực, Vương hối hả vừa đi vừa chạy trên cầu tàu, chỉ mong nhìn thấy dung nhan của Hà, người tình Internet!
Và kìa, giữa đám người Mỹ trắng, Mỹ đen, Mễ đứng chờ thân nhân, một mái tóc đen thật mướt, với cặp mắt nhung huyền, làn da vàng mịn màng tươi mát điểm tô bằng một nụ cười duyên dáng để lộ hàm răng trắng xinh giữa hai làn môi đỏ thắm của một cô gái Việt Nam tuổi chừng đôi mươi. Vương ngây ngất. Chàng xăm xăm tiến về hướng nàng, quên lửng rằng áo nàng không cài hoa hồng thắm. Vương càng đến gần, ánh mắt nàng càng tinh nghịch, nụ cười nàng càng mời mọc.
Chỉ còn vài bước nữa thôi là Vương có thể nhào vào ôm chầm lấy nàng. Bỗng đâu, nàng nhẹ bước khoan thai quay đầu bỏ đi, khiến cặp mắt Vương bắt gặp cánh hồng đang cài lên chiếc áo dài một phụ nữ Việt Nam tuổi trạc chừng 40.
Tóc nàng đã điểm chút màu trắng hoa bưởi. Tuy son phấn hồng hào, nhưng làn da nàng vẫn để lộ vài gợn sóng tung tăng của Biển Mẹ. Nàng nhoẽn miệng cười chào Vương.
Bước chân Vương muốn đuổi theo bóng người con gái xinh đẹp, nhưng tim Vương quyết định ngừng lại đây, bên cạnh người đàn bà đã từng chia sẻ với mình qua Internet, đã khiến tim mình và tim nàng hòa nhịp, đã từng hẹn ước và nhận lời ước hẹn của mình.
Vương bình thản trở lại, khoan thai tiến đến gần người đàn bà với cánh hồng trên áo, mỉm cười và tự giới thiệu:
- Tôi là Vương đây, và cô là Hà phải không? Chúng mình cùng nhau đi ăn phố Tàu. Hà lái xe, còn tôi bao ăn được không? Chúng mình sẽ tha hồ mà trò chuyện.
Với một nụ cười thông cảm, người đàn bà nhỏ nhẹ:
- Vương ạ, cháu muốn mời cô đi ăn phố Tàu hả?
Buột miệng, Vương ngoan ngoãn đáp:
- Dạ, cô.
Vẫn với nụ cười hiền dịu, người đàn bà thong thả nói:
- Cháu Vương ạ.
- Dạ, cô.
- Cô không phải là Hà đâu!
- Ủa, thế tại sao cô lại đeo hoa hồng trên áo ra đón cháu?
- Cô gái hồi nãy tặng cành hoa này cho cô đó.
- Thế nghĩa là...
- Cô ấy còn nhờ cô một chuyện
Vương hấp tấp hỏi dồn:
- Chuyện gì vậy cô?
- Cô ấy bảo, nếu cháu ngỏ lời mời cô đi ăn phố Tàu, thì cô cứ vui nhận, nhưng đừng dẫn cháu ra xe của cô, trái lại dẫn cháu đến thẳng cổng chuyến bay đi Hawaii, vì cô đang đợi cháu ở đấy. Kìa, cô ấy đang đợi cháu đằng kia.
*****
Cha ông mình có câu: Cái nết đánh chết cái đẹp.
Houssaye viết: Tell me whom you love, and I will tell you who you are. Hãy nói cho tôi biết bạn yêu ai, và tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là ai.
Chính khi chúng ta biết đáp trả tiếng gọi của những gì thiếu hấp dẫn, chúng ta lột trần bản chất của tim mình.
Thi sĩ R. Tagor viết :
Xin tim con nhắc hoài nhắc mãi:
Một mình Ngài, chỉ một mình Ngài thôi!
Mọi ham muốn đêm ngày làm con quên lãng,
Đều giả dối trống rỗng đến tận căn...
Như bão kia vùi dập thanh bình
Dốc toàn lực mà vẫn mưu tìm an nghỉ trong đó,
Dẫu nổi loạn chống trả tình Ngài,
Con không ngừng nài nỉ van xin:
Một mình Ngài, con chỉ muốn một mình Ngài thôi.
Ngày hôm nay, ta còn chạy theo nét đẹp, điều tốt, điều thật, vì tận đáy lòng, ta luôn ao ước Chân Thiện Mỹ. Thiên Chúa là Chân Thiện Mỹ sẽ tỏ mình Ngài cho ta:
Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. (Gio-an 14: 21)
Lạy Chúa, Chúa khao khát tình con,
và con, con khao khát Ngài, và chỉ một mình Ngài thôi.
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân