“Hãy để các trẻ nhỏ đến với Ta, đừng ngăn cản chúng….” (Mc 10:16 )

Đám đông dân chúng đưa đến Chúa Giêsu những trẻ em để Ngài đặt tay và chúc lành các em…. Họ đã chen lấn qua đám đông và cố đưa các em đến gần Chúa Kitô, nhưng các tông đồ đã xua đuổi chúng…. Thái độ của các ông đã bị Chúa cảnh tỉnh.

Chúa Giêsu không buồn giận vì thái độ ngăn cản không cho các trẻ nhỏ đến được gần Chúa Giêsu nhưng Ngài muốn tỏ cho các ông biết Thiên Chúa luôn đoái nhìn đến những kẻ bé nhỏ nghèo hèn trong xã hội như những trẻ thơ, người nộ lệ, kẻ bị xã hội bỏ rơi, Những hạng người nầy lại có một chỗ đứng đặc biệt trong trái tim của Thiên Chúa. Bằng chứng là Chúa gọi các em nhỏ đến và đặt tay chúc lành cho chúng.

Trong cuộc sống, chúng ta cần phải chú tâm hơn đến những anh chị em thiếu sự nâng đỡ của tha nhân về mọi mặt… Có lẽ họ nghèo, ít học, bình dân… mặc cảm thua thiệt, bị bỏ rơi… Xin hãy cho bàn tay đỡ nâng của chúng ta chạm đến họ qua đôi chân hăng say đem niềm vui đến chốn ưu sầu và cũng xin cho đôi môi biết rao truyền Danh Thánh Chúa và là sứ giả của Hoà Bình.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa, với ơn thánh của Chúa tác động, chúng con có thể trở nên những sứ giả của Hoà Bình để biến đổi thế giới nầy theo ý định của Chúa. Biết bao người đang cần đến bàn tay nâng đỡ của chúng con trong thế giới hôm nay.