53. KHÁT TÌNH

Mỗi lần Valentine Day sắp đến, trẻ choai choai bắt đầu viết thiệp. Đứa thì lén bỏ vào locker, đứa thì nhờ bạn bè chuyển dùm cánh thiệp với đầy lời lẽ yêu thương đến người mình mê. Tuy ký tên: your secret admirer, nhưng lòng vẫn muốn người ấy biết được secret đó là ai.

Trẻ xồn xồn chịu chơi hơn. Chàng hay nàng, ngoài những cánh thiệp đắt tiền, còn dám gọi các tiệm hoa, gởi thẳng đến cho sweetheart của mình những bó hoa tuyệt đẹp, kèm với giòng chữ trữ tình, ướt át.

Đây cũng là mùa mình mân mê trên tay cánh thiệp tình yêu, ngốn nghiếng đọc những hàng chữ in sẵn, lẫn những giòng chữ viết tay, đọc đi đọc lại không biết bao lần, để con tim rạo rực, trí nhớ ngập lụt với những hình ảnh yêu thương hơn cả giòng nước lũ của El NINO.

*****

Tận đáy lòng, chúng ta ai cũng khát vọng yêu đương và được yêu thương. Đó là hai nhu cầu căn bản của con người, được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, Đấng chính là Tình yêu. (Gio-an 4: 16)

Thật tốt đẹp khi chúng ta nói cho nhau những lời yêu thương, trao cho vợ, cho chồng, cho người yêu một cánh hồng, một đóa hoa cẩm chướng trong lễ Valentine.

Người nhận sẽ sung sướng lắm vì biết mình đang được mình yêu. Phần chúng ta, chúng ta cũng sung sướng lắm, vì chúng ta đang yêu. Chúng mình đều là con người cả!

Bên cạnh chúng mình, đang có những con người khác đang đói khát yêu thương, nhưng mấy ai đoái hoài! Những người homeless- không nhà, hành khất bên vệ đường, đang khao khát được yêu.

Thân mời anh chị em, đặc biệt các thầy cô giáo lý, cố gắng chính mình làm gương, cũng như mời gọi học sinh tỏ tình với những người homeless, hành khất. .. trên vỉa hè các thành phố lớn của Hoa Kỳ, một nước giàu nhất thế giới!!!

Hãy cho họ cảm thấy họ được yêu, được kính trọng trong ngày Valentine Day. Hãy tìm đến họ, trao tặng họ một Happy Meal, một Value Meal, như cánh hồng yêu đương của con người tặng con người, như một secret admirer - kẻ mến phục bí mật của họ vậy.

Mẹ Tê-rê-xa thành Calcutta đã không viện trợ hay bail out các nước nghèo như IMF, nhưng Mẹ và anh chị em tu sĩ của Mẹ chỉ tìm những người xã hội quên lãng, những kẻ sắp chết bên vệ đường, đem về cho họ chết trong vòng tay mảnh khảnh, nhưng ấm áp, đậm tình người. Ít nhất họ cũng sung sướng từ giã thế giới con người, biết rằng có vài con người khác chấp nhận, kính trọng, và yêu thương mình.

Chúa Giê-su dạy: Bất cứ việc gì anh chị em làm cho một người bé mọn là làm cho chính Thầy. (Mát-thêu 25: 40)

Lạy Chúa, xin ban cho con một trái tim bằng thịt, và cất khỏi lòng con trái tim chai đá. (E-dê-ki-en 36: 26)

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân