“Vì lòng dạ lì lợm của các ngươi mà Môise đã viết luật đó cho các ngươi…” (Mc 10: 5…)
Bước chân của Chúa Giêsu đi đến nơi nào thì đoàn lũ dân chúng cũng tìm cho bằng được vì họ cần đến Ngài. Nhưng đối với các nhà lãnh đạo Dothái thì họ lại tìm mọi cách thức để bắt bẻ Ngài.
Họ đã gài bẫy Đức Kitô qua một câu hỏi cho dù họ biết rõ là theo luật Môi sen thì là không được vừa hỏi họ vừa dẫn chứng theo sách Luật của họ: “Người đàn ông có được phép ly dị vợ mình không”. Họ biết chắc chắn là Luật Môisen đã không cho phép. Trong thực tế thì có Ly Dị và Ly Dị thì được phép, Nhưng chỉ áp dụng cho người đàn ông là cho phép ông được ly dị vợ mình nhưng không cho phép người vợ được ly dị chồng mình, cho dù cả 2 đều phạm tội ngoại tình…
Chúa Giêsu không mấy hài lòng về câu hỏi bắt bí của những nhà thông luật đang giương bẫy, Ngài biết rõ họ thông hiểu Luật…. Chúa Giêsu không muốn đụng chạm đến Luật Môisen theo ý câu trả lời của Ngài… nhưng Ngài muốn nhắm đến những giá trị và đòi hỏi khác của hôn nhân.
Hôn nhân luôn đòi một sự tự do lựa chọn giữa một người nam và một người nữ để đoan hứa sống chung với nhau suốt đời. Cho nên Chúa Giêsu muốn cho những thầy thông luật biết thêm một điều đã không ghi rõ trong Luật Môisen là nếu cả hai - người chồng hoặc là người vợ - bỏ nhau mà đi lấy người khác thì cả hai đều phạm tội ngoại tình chứ không phải chỉ áp dụng cho người vợ như đã chép trong sách Luật của Môisen. Đó là tội bất trung với người phối ngẫu của mình.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, Chúa đã thiết lập Bí Tích Hôn Nhân để nhân loại qua đời sống vợ chồng chung thủy-kết hợp sẽ tiếp tục công trình sáng tạo của Chúa. Cũng chính qua tình yêu cao quý nầy họ sẽ chấp nhận việc sinh-dưỡng và giáo dục con cái thành những đứa con ngoan hiền của Thiên Chúa và Giáo Hội cũng như gia đình và xã hội. Xin cho gương lành của Thánh Gia luôn là kim chỉ nam cho những gia đình công giáo của chúng con.
Bước chân của Chúa Giêsu đi đến nơi nào thì đoàn lũ dân chúng cũng tìm cho bằng được vì họ cần đến Ngài. Nhưng đối với các nhà lãnh đạo Dothái thì họ lại tìm mọi cách thức để bắt bẻ Ngài.
Họ đã gài bẫy Đức Kitô qua một câu hỏi cho dù họ biết rõ là theo luật Môi sen thì là không được vừa hỏi họ vừa dẫn chứng theo sách Luật của họ: “Người đàn ông có được phép ly dị vợ mình không”. Họ biết chắc chắn là Luật Môisen đã không cho phép. Trong thực tế thì có Ly Dị và Ly Dị thì được phép, Nhưng chỉ áp dụng cho người đàn ông là cho phép ông được ly dị vợ mình nhưng không cho phép người vợ được ly dị chồng mình, cho dù cả 2 đều phạm tội ngoại tình…
Chúa Giêsu không mấy hài lòng về câu hỏi bắt bí của những nhà thông luật đang giương bẫy, Ngài biết rõ họ thông hiểu Luật…. Chúa Giêsu không muốn đụng chạm đến Luật Môisen theo ý câu trả lời của Ngài… nhưng Ngài muốn nhắm đến những giá trị và đòi hỏi khác của hôn nhân.
Hôn nhân luôn đòi một sự tự do lựa chọn giữa một người nam và một người nữ để đoan hứa sống chung với nhau suốt đời. Cho nên Chúa Giêsu muốn cho những thầy thông luật biết thêm một điều đã không ghi rõ trong Luật Môisen là nếu cả hai - người chồng hoặc là người vợ - bỏ nhau mà đi lấy người khác thì cả hai đều phạm tội ngoại tình chứ không phải chỉ áp dụng cho người vợ như đã chép trong sách Luật của Môisen. Đó là tội bất trung với người phối ngẫu của mình.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, Chúa đã thiết lập Bí Tích Hôn Nhân để nhân loại qua đời sống vợ chồng chung thủy-kết hợp sẽ tiếp tục công trình sáng tạo của Chúa. Cũng chính qua tình yêu cao quý nầy họ sẽ chấp nhận việc sinh-dưỡng và giáo dục con cái thành những đứa con ngoan hiền của Thiên Chúa và Giáo Hội cũng như gia đình và xã hội. Xin cho gương lành của Thánh Gia luôn là kim chỉ nam cho những gia đình công giáo của chúng con.