“Kẻ nào nên cớ vấp phạm cho một người nào trong các kẻ nhỏ đã tin này, thì thà kẻ ấy bị khoanh cối lửa…” (Mc 9: 42)

Chúa Giêsu tiếp tục thay đổi quan niệm của các tông đồ về người khác khi thấy họ thành công trong một vài vấn đề mà các ông lại không làm được… mà họ lại không phải đứng trong hàng ngủ của các ông. Chúa Giêsu khuyên các ông hãy đối xử tốt với họ, cho dù một ly nước lã thì cũng đã được Thiên Chúa thưởng công rồi…

Thiên Chúa là Đấng từ bi và giàu ân sủng đối với hết mọi người, Chúa Giêsu đã khuyên các tông đồ và cho cả chúng ta nữa hãy nhìn xuống để thấy những ân huệ Chúa ban trong cuộc sống hằng ngày và đồng thời Ngài cũng cảnh cáo đối với những ai gây gương mù gương xấu cho những trẻ nhỏ.

Trong thế hệ chúng ta đang sống hiện nay có nhiều sự kiện đã xảy ra làm tổn thương đến vinh dự của Giáo Hội qua việc một số giáo sĩ bị kết buộc trong vấn đề quấy nhiễu tình dục đối với những trẻ vị thành niên trong những thập niên gần đây. Chúng ta không kết án các ngài, nhưng chúng ta cùng cầu nguyện cho vết thương nầy được mau chữa lành qua sự thông cảm đối với những nạn nhân và gia đình của họ và tha thứ đối với các giáo sĩ đã vì yếu đuối lỡ lầm...

Lời Nguyện:

Lạy Chúa, xin cho đời sống của mỗi người chúng con sẽ là muối ướp mặn đời. Xin cho chúng con biếl lắng nghe tiếng của Con Chúa. Xin cho chúng con luôn biết tha thứ hơn là kết án. Xin cho chúng con biết tạo an bình cho mọi người. Xin Thánh Thể Chúa sẽ là nguồn trợ lực muôn đời cho chúng con.