50. HỎA CÔNG

Năm 218 trước công nguyên, Hannibal, vua của Carthage, một xứ ở miền bắc Phi Châu, sau khi vượt eo biển Địa Trung Hải, càn quét Tây Ban Nha... đã tiến chiếm đèo La Traversette trên rặng núi Alps. Từ trên đỉnh đèo, ông ngạo nghễ nhìn xuống đế quốc Rô-ma, đang run sợ trước sức tấn công vũ bão của đoàn quân Phi Châu.

Say men chiến thắng, ông hạ lệnh cho toàn quân tràn xuống quét sạch quân thù. Bộ binh và kỵ binh tiến được, nhưng đoàn chiến xa và các xe vận lương không tài nào xuống đèo được, chỉ vì một tảng đá thật lớn chắn ngang đường đèo.

Binh sĩ kẻ cuốc người xẻng đào bới, nạy bẫy, nhưng tảng đá vẫn trơ trơ.

Các đạo sĩ cúng vái, lập đàn cầu khẩn cũng hoài công.

Hannibal bực mình la lớn: Dùng hỏa công. Đốt nó!

Toàn quân sửng sốt, cho là vua Hannibal đã hóa khùng vì thiếu kiên nhẫn. Nhưng ai nấy đều phải tuân quân lệnh. Mọi người nhào đi đốn cây, chất thành đống chung quanh tảng đá, rồi nổi lửa.

Ngọn lửa bừng cháy, giờ này sang giờ khác. Cuối cùng, dưới sức nóng của lửa, tảng đá bắt đầu nứt rạn, rồi một tiếng nổ lớn vang lên, khiến quân Rô-ma dưới thung lũng cũng nghe thấy.

Hannibal xua quân tràn xuống đánh phá Rô-ma, thay đổi cục diện lịch sự.

*****

Trong việc giáo dục tuổi trẻ, việc dấn thân của chúng ta, các lời khuyên dạy, các buổi cắm trại,. .. đều hữu ích cả, nhưng cũng như cuốc, xẻng mà thôi.

Hỏa công

Muốn đánh động và cảm hóa con tim trẻ, mình cần đến lửa tình yêu.

Phải chính con tim mình nói với tim trẻ.

Và ngọn lửa quan trọng nhất, thay đổi lòng trẻ, chính là Chúa Thánh Thần, Ngọn Lửa Yêu Mến.

Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần (50), mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần. (Công Vụ 2: 1-4)

Và các tông đồ, từ nhút nhát, đã trở nên mạnh dạn rao giảng Tin Mừng Đức Ki-tô.

Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần Chúa cho chúng con, để chúng con chu toàn nghệ thuật cao quý nhất là nghệ thuật cảm hóa con tim người trẻ.

Touch hearts!

Toucher les coeurs!

Đánh động, cảm hóa con tim!

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân