“Con Người sẽ bị nộp trong tay người đời…” (Mc 9: 31)
Chúa Giêsu với thời gian lưu trú nơi trần gian đã cố gắng lần hồi giải thích cho các tông đồ là Ngài sẽ bị người ta khai trừ, đóng đinh, giết đi nhưng Ngài sẽ phục sinh… Nhưng các tông đồ đã không hiểu lời của Chúa muốn nói gì mà lại sợ không dám hỏi Ngài.
Đôi lúc trong cuộc sống chúng ta cũng thường không hiểu hoặc là không biết Chúa muốn nói gì với chính mình trong thế giới hôm nay? Hay nói một cách khác là Ngài muốn chúng ta trực diện với những sự việc cụ thể trong thế giới mà chúng ta đang sống. Ngài muốn chúng ta phải đương đầu làm chứng tá cho Tin Mừng của Chúa cho dù phải vác thập giá và gánh chịu những hệ lụy trên bước đường rao giảng Tin Mừng.
Thái độ của Chúa Giêsu hôm nay, trong Tin Mừng là Ngài ôm một đức nhỏ vào lòng… cử chỉ nầy nói lên thái độ của người môn đệ là phải ôm lấy thế giới trong đó có những người nghèo khổ, yếu đuối, bệnh hoạn tật nguyền, bị bỏ rơi, thấp bé nghèo hèn… hãy ôm hết vào trong tâm hồn của chúng ta, qua những cách thức nầy là chúng ta đã đón rước Chúa và chính Đấng đã sai Ngài đến trong thế gian. Đó là cách thức thực hành cụ thể lời Chúa dạy chúng ta.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, Chúa luôn kiên nhẫn với chúng con như chính Chúa Giêsu kiên nhẫn với các môn đệ của Ngài. Xin đặt để trước mặt chúng con là tôi tớ của Chúa thần khí của Đức Kitô, để chúng con đủ sức mạnh và ơn thánh mà phục vụ anh chị em của chúng con. Xin cho chúng con trở thành những dụng cụ hữu dụng trong bàn tay huyền dịu của Chúa.
Chúa Giêsu với thời gian lưu trú nơi trần gian đã cố gắng lần hồi giải thích cho các tông đồ là Ngài sẽ bị người ta khai trừ, đóng đinh, giết đi nhưng Ngài sẽ phục sinh… Nhưng các tông đồ đã không hiểu lời của Chúa muốn nói gì mà lại sợ không dám hỏi Ngài.
Đôi lúc trong cuộc sống chúng ta cũng thường không hiểu hoặc là không biết Chúa muốn nói gì với chính mình trong thế giới hôm nay? Hay nói một cách khác là Ngài muốn chúng ta trực diện với những sự việc cụ thể trong thế giới mà chúng ta đang sống. Ngài muốn chúng ta phải đương đầu làm chứng tá cho Tin Mừng của Chúa cho dù phải vác thập giá và gánh chịu những hệ lụy trên bước đường rao giảng Tin Mừng.
Thái độ của Chúa Giêsu hôm nay, trong Tin Mừng là Ngài ôm một đức nhỏ vào lòng… cử chỉ nầy nói lên thái độ của người môn đệ là phải ôm lấy thế giới trong đó có những người nghèo khổ, yếu đuối, bệnh hoạn tật nguyền, bị bỏ rơi, thấp bé nghèo hèn… hãy ôm hết vào trong tâm hồn của chúng ta, qua những cách thức nầy là chúng ta đã đón rước Chúa và chính Đấng đã sai Ngài đến trong thế gian. Đó là cách thức thực hành cụ thể lời Chúa dạy chúng ta.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, Chúa luôn kiên nhẫn với chúng con như chính Chúa Giêsu kiên nhẫn với các môn đệ của Ngài. Xin đặt để trước mặt chúng con là tôi tớ của Chúa thần khí của Đức Kitô, để chúng con đủ sức mạnh và ơn thánh mà phục vụ anh chị em của chúng con. Xin cho chúng con trở thành những dụng cụ hữu dụng trong bàn tay huyền dịu của Chúa.