47. ĐIỂM TÂM

Một cơn bão tuyết lẫn bão đá đã làm tê liệt cả miền Đông Bắc Hoa Kỳ và Đông Canada. Rất nhiều nhà bị mất điện, bể ống hơi... khiến không thể nào nấu ăn được.

Tại một nông trại vùng Maine, các trẻ em đành phải chịu đói.

Động lòng trắc ẩn, chú Gà mới đề nghị cùng cô Heo:

- Chị nghĩ sao, nếu hai đứa chúng mình hy sinh lo cho mấy đứa con ông bà chủ một bữa điểm tâm xôm tụ, ham and eggs thịt heo và trứng?

Cô Heo ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi đáp:

- Đối với anh, bữa điểm tâm ham and eggs chỉ là một hy sinh nhỏ, nhưng đối với tôi, quả là một hy sinh thật lớn!

*****

Để nuôi chúng ta, Chúa Giêsu đã chấp nhận cái chết. Ngài đã không hy sinh chút đỉnh - vài cái trứng, nhưng hy sinh trọn vẹn - để nguời ta giết như con heo chịu cho đồ tể làm thịt, ngõ hầu nên của ăn cứu sống chúng ta.

Ngài cũng mời gọi chúng ta hy sinh trọn vẹn cho con em, cho học sinh Chúa đã ủy thác cho mình chăm sóc, giáo dục. Cho là cho hết. Không cho hết, là chưa cho gì hết.

Chúa Giêsu đã yêu thương và yêu thương cho đến cùng. (Gio-an 13: 1)

Ngài mong Những ai muốn theo Ngài, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mà theo Ngài. (Mát-thêu 16: 24)

Lạy Chúa, này con đây, con xin tận hiến cho Ngài.

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân