“Thầy gọi các con là bạn hữu…” (Jn 15:14)

Chúa Giêsu nói về tình yêu mà chính Ngài và Thiên Chúa Cha muốn trao ban cho những ai mà các Ngài yêu mến. Một tình yêu không vụ lợi không tính toán hơn thiệt… Cho nên tình yêu của chúng ta dành cho Thiên Chúa cũng phải không tính toán hơn thiệt… Trong khi chúng ta ngụp lặn trong tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta sẽ múc lấy bao nguồn ân sủng, an bình và niềm vui từ tình yêu ấy.

Chúa Giêsu đã truyền cho các tông đồ một giới răn mới: Giới Răn Yêu Thương. Tình yêu chân chính thật sự đòi hỏi một sự hy sinh cao cả… Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta bằng chính sự dâng hiến mạng sống của Ngài trên thập giá. Chúng ta có thể làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa bằng cách sẵn sàng đón nhận thập giá trong cuộc sống hằng ngày. Đâu là thánh giá Chúa gởi đến cho chúng ta? Đó là sự chấp nhận những khổ đau xảy đến theo thánh ý của Chúa. Chu toàn cách hoàn hảo thánh ý của Chúa trong cuộc sống hằng ngày.

Tình yêu của Thiên Chúa luôn vô điều kiện và luôn hướng đến sự hoàn hảo hoá con người. Tình yêu của Thiên Chúa luôn là những hy sinh không ngừng qua việc ban tặng chính người con duy nhất là Đức Kitô cho nhân trần.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết yêu mến Chúa trong phục vụ như ý Chúa muốn chúng con phục vụ. Luôn cho đi mà không mong đền đáp. Luôn làm việc mà không mong khen thưởng để hoàn tất những gì còn sót lại trong cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô.