HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH


Khi xưa Chúa lập Hôn Nhân,
A-dam liên kết một thân E-và.
Ngày nay muôn lớp hợp ca:
Tình yêu chung thủy mới ra Loài người.
Vợ chồng con cái vui cười,
Gia đình Hạnh Phúc mọi người yêu nhau.


Chia cơm sẻ áo thương đau,
Mỗi người mỗi việc có đâu nhọc nhằn.
Vợ chồng nhường nhịn khó khăn,
Cùng nhau bàn luận băn khoăn sáng ngời !
Hiền lành nhịn nhục người ơi !
Gia đình êm ấm chẳng đời nào tan.



Một lòng một dạ thở than,
Chúa Trời thấu suốt sẽ ban bội phần.
Đông con nhiều cháu ân cần,
Dẫu cho cuộc sống thanh bần cũng vui.
Noi gương Thánh Thất chẳng xui !
Thiên Đàng Hạnh Phúc ngọt bùi chia nhau.


Ai ơi, nên phải nghĩ mau,
Trăm năm cuộc sống có đau xá gì !
Thủy chung gương sáng ai bì ?
Yêu thương khăng khít Chúa ghi Bảng vàng.
Suốt đời con cháu nhịp nhàng,
Theo gương Tiên Tổ vẻ vang muôn đời.



Ngày Hiền Mẫu,ngày 08 tháng 05 năm 2005.