43. MẢNH HÌNH

Từ thuở mới lên năm, Tùng vẫn thích chơi ráp các mảnh hình lại với nhau (Puzzle) thành con chó, con mèo, lớn lên thì sắp hình xe hơi, máy bay...Thuở nhỏ thì chỉ sắp năm hay sáu mảnh hình, bây giờ khôn lớn Tùng sắp cả trăm mảnh hình thành một bức tranh. Tuy đã vào đại học, thế nhưng Tùng vẫn ham thích môn giải trí này.

Nhân tuần nghỉ xuân (Spring Break) Tùng vào kho lấy một hộp gần 500 mảnh hình để sắp chơi. Chàng bắt đầu sắp hình từ sau cơm trưa, thế mà mãi đến cơm chiều vẫn chưa xong. Mẹ Tùng khuyên chàng tạm ngừng để cùng cả gia đình ăn cơm tối. Nhưng chàng vẫn làm ngơ. Ba Tùng tức tối lên tận phòng gọi chàng xuống ăn chung. Tùng đành lê gót xuống phòng cơm. Buổi ăn tối hôm ấy ngột ngạt, khó chịu làm sao!

Tùng ăn vội một chén cơm, rồi quay trở lại phòng ráp hình, quên cả bổn phận dọn bàn rửa chén! Em chàng phải rửa thế. Và cô ta cũng đâm bực mình.

Tùng loay hoay suốt mấy tiếng đồng hồ đêm hôm ấy, nhưng vẫn không làm sao ráp được thành hình in trên bìa hộp.

Đã hai giờ sáng, mà vẫn thấy phòng con mình còn đèn, ba Tùng nhẹ nhàng qua thăm. Ông đứng lặng yên nhìn con đang bực nhọc hết ráp rồi xóa, hết xóa rồi ráp... Một lát sau, ông đến bên Tùng, vổ vai con và nói:

- Con ạ, con chọn lộn mẫu rồi!

*****

Thật vậy, Tùng đã chọn lộn mẫu, lấy lộn nắp hộp. Các mảnh hình trong hộp Tùng đang ráp lại theo một mẫu khác.

Trong cuộc sống lắm khi chúng ta làm ngơ trước tiếng gọi mời của Mẹ, sợ lắm mới cực chẳng đã mà nghe Cha. Chúng ta tạo bầu khí ngột ngạt trong giáo xứ, tu viện, hội đoàn... Chúng ta bực mình, và khiến tha nhân cũng bực mình, chỉ vì chúng ta chọn sai mẫu!

Thay vì chọn Chúa Giê-su làm mẫu, chúng ta lại chọn cá nhân chủ nghĩa (individualism), tiêu thụ chủ nghĩa (consumerism), khoái lạc chủ nghĩa (hedonism)... hay một chú O.J. (sports hero ???), bác Mike Tyson (boxing hero ???)... làm mẫu để ráp hình đời mình.

Thảo nào!

Bao lâu chúng ta còn chọn sai mẫu, bấy lâu chúng ta còn chưa được bình an, hạnh phúc, vì chúng ta được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, (Khởi Nguyên 1: 26) chứ không phải con người.

Chúng ta được mời gọi trở nên đồng hình, đồng dạng với Chúa Giê-su. (Phi-líp-phê 3:10)

Xin mời anh chị em suy niệm câu này:

Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Ki-tô vào thập giá. Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong xác phàm, là sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tội. (Ga-lát 2: 19-20)

Lạy Cha, xin cho con được có những tâm tình như chính Đức Giê-su Ki-tô (Phi-líp-phê 2: 5), và được nên đồng hình đồng dạng với Người trong cái chết của Người, với hy vọng có ngày cũng được sống lại từ trong cõi chết. (Phi-líp-phê 3:10-11)

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân