“Giờ đã đến….” (Jn 17:1)
Có một điểm tương đồng giữa Chúa Giêsu và thánh Phaolô là cả hai đều đề cập đến sứ vụ của mình, cho dù cả hai chưa bao giờ gặp nhau.
Thánh Phaolô, với khả năng hiểu biết về giới hạn của mình là Ngài sẽ sẵn sàng đón nhận những gian nan thử thách sẽ xảy đến cho Ngài… Ngài đặt để sứ mạng tương lai của Ngài dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh. Chúa Giêsu cũng hết khả năng trong 3 năm rao giảng, Ngài đã tìm cách giới thiệu Thiên Chúa Cha cho các tông đồ và Ngài đã cầu nguyện để họ được luôn hiệp nhất với nhau.
Chúa Giêsu cầu nguyện cho chính chúng ta là những môn đệ của Ngài luôn sống gắn bó với nhau như chính Ngài và Thiên Chúa Cha. Cuộc sống của mỗi người trong chúng ta là một chuỗi ngày và năm tháng dài học hỏi liên tục và áp dụng sự hiểu biết về cách thức của Chúa Giêsu biết về Cha của Ngài, cách thức Ngài yêu mến Thiên Chúa Cha và vinh danh Cha của Ngài… và cách thức Ngài hoàn tất sứ mệnh mà Cha của Ngài giao phó.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, Con Chúa đã được sinh ra trong trần gian với sứ mệnh mà Chúa đã giao phó. Xin ban cho chúng con sức mạnh của ơn Chúa Thánh Thần, để chúng con có thể hoàn tất sứ mệnh mà Đức Kitô đã trao phó cho Giáo Hội. Xin cho cuộc sống của mỗi người trong chúng con được sánh ví như là một cuốn sách đang được mở ra, để mọi người có thể đọc được Lời và cuộc sống của Chúa Kitô, Con yêu dấu của Chúa.
Có một điểm tương đồng giữa Chúa Giêsu và thánh Phaolô là cả hai đều đề cập đến sứ vụ của mình, cho dù cả hai chưa bao giờ gặp nhau.
Thánh Phaolô, với khả năng hiểu biết về giới hạn của mình là Ngài sẽ sẵn sàng đón nhận những gian nan thử thách sẽ xảy đến cho Ngài… Ngài đặt để sứ mạng tương lai của Ngài dưới sự hướng dẫn của Thánh Linh. Chúa Giêsu cũng hết khả năng trong 3 năm rao giảng, Ngài đã tìm cách giới thiệu Thiên Chúa Cha cho các tông đồ và Ngài đã cầu nguyện để họ được luôn hiệp nhất với nhau.
Chúa Giêsu cầu nguyện cho chính chúng ta là những môn đệ của Ngài luôn sống gắn bó với nhau như chính Ngài và Thiên Chúa Cha. Cuộc sống của mỗi người trong chúng ta là một chuỗi ngày và năm tháng dài học hỏi liên tục và áp dụng sự hiểu biết về cách thức của Chúa Giêsu biết về Cha của Ngài, cách thức Ngài yêu mến Thiên Chúa Cha và vinh danh Cha của Ngài… và cách thức Ngài hoàn tất sứ mệnh mà Cha của Ngài giao phó.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, Con Chúa đã được sinh ra trong trần gian với sứ mệnh mà Chúa đã giao phó. Xin ban cho chúng con sức mạnh của ơn Chúa Thánh Thần, để chúng con có thể hoàn tất sứ mệnh mà Đức Kitô đã trao phó cho Giáo Hội. Xin cho cuộc sống của mỗi người trong chúng con được sánh ví như là một cuốn sách đang được mở ra, để mọi người có thể đọc được Lời và cuộc sống của Chúa Kitô, Con yêu dấu của Chúa.