Thứ Hai: 9.5.2005

“Nhưng hãy vững lòng! Ta đã thắng thế gian…”. (Jn 16:33)

Là những Kitô hữu, khi chịu phép rửa tội, chúng ta lãnh nhận ơn Đức Chúa Thánh Thần. Với ơn thánh của Ngài, chúng ta sẽ đủ sức chịu đựng những đau khổ, gian truân xảy đến trong cuộc sống thường nhật, nếu biết tin tưởng vào Thiên Chúa. Trong bất cứ một cuộc hành trình nào, người Kitô hữu phải vững tin rằng Chúa vẫn luôn đồng hành với chúng ta.

Với tâm niệm vững chắc nầy, người Kitô hữu vẫn hăng say tiến bước trên đường đời, đón nhận buồn vui trong cuộc sống và đồng thời cũng giúp tha nhân đón nhận những khổ đau vui buồn trong cuộc sống. Chúa Giêsu đã tiên báo cho các tông đồ về sự ra đi của Ngài, đồng thời Ngài cũng báo trước việc các tông sẽ bỏ Ngài, chối Ngài… cho dù bị bỏ rơi nhưng Ngài đã chiến thắng thế gian qua cái chết của Ngài.

Người Kitô hữu luôn sống với niềm tin - không có ơn Chúa trợ lực - chúng ta không làm được việc gì. Đôi lúc trong thực tế chúng ta có thể lầm tưởng rằng mình đã làm được việc nầy việc nọ mà tự đắc cho nên đã quên đi sự hiện diện âm thầm của Ngôi Ba Thiên Chúa.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa, xin giúp chúng con tiếp tục tin tưởng vào sức mạnh của ơn cứu độ, cho dù lúc chúng con gặp hoạn nạn đau khổ… Xin ban cho chúng con sự bình an trong những lúc chúng con đối đầu với thử thách khó khăn trong cuộc đời và cũng xin ban cho chúng con biết dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn khi được nhận lãnh muôn hồng ân của Chúa.