Chủ Nhật VII Sau Phục Sinh A. 8.5.2005

"Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi đâu..." (Jn 14:18)

Mượn lại tư tưởng chúng ta vừa nghe trong phần Alleluia trước bài Phúc Âm để làm đề tài suy niệm hôm nay:"Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi, Thầy sẽ đến với các con và lòng các con lại vui mừng". Đây là lời Chúa hứa trước khi từ giã các môn đệ. Trong cuộc sống, nhìn vào thực tế, biết bao nhiêu lần chúng ta bị cư xử như những đứa trẻ mồ côi trên đường đời. Chúng ta không thấy Chúa là Cha đã yêu thương quan phòng từng ly từng tý.

Bài Tin Mừng hôm nay tiếp tục lời di trối của Chúa mà chúng ta đã chia sẻ trong chủ nhật tuần qua, với lời Chúa nói sau đây, chúng ta sẽ thấy mối tương quan thân thiết giữa chúng ta với Chúa như thế nào: "Chúng thuộc về Cha, và Cha đã ban chúng cho Con, và chúng đã tuân giữ lời Cha". Qua lời than thở và cầu xin của Đức Kitô với Thiên Chúa Cha đã cho thấy rõ ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa: Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu và mỗi người trong chúng ta có một mối liên hệ mật thiết với nhau.

Chúng ta không thấy Chúa Cha vì không biết việc quan phòng của Ngài từng giây từng phút. Chúng ta không thấy Chúa Con như là một người bạn để ta không ngần ngại chia sẻ tâm sự. Có thể chúng ta cảm thấy tự ti cho mình đủ khôn ngoan sáng suốt, không cần Chúa Thánh Thần làm cố vấn..

Đối với Giáo Hội, chúng ta không cảm thấy cần thiết để nhìn nhận Giáo Hội như một người mẹ, và cũng từ đó không thấy anh chị em là những người hàng xóm láng giềng, để rồi tháng ngày vui vầy có nhau. Chính do sự tự cao tự đại., luôn nghĩ về mình, tưởng mình có nhiều tài năng, quên liên kết với Chúa như nhành liên kết với thân, cho nên mới cảm thấy mình lạc lỏng và cô đơn.

Nếu cuộc sống tự cho mình là đủ sẽ quên đi những ân huệ trời cao, đôi lúc trong cuộc sống Thiên Chúa đã thử thách lòng trung tín như Ngài đã thử thách dân riêng của Ngài trên đường về đất hứa. Có những lúc chúng ta cảm thấy Ngài như biến mất trong những lúc chúng ta gặp thử thách đau khổ nhất.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa, Chúa Giêsu đã cầu xin cho chúng con được hiệp nhất. Ngài đã ban chính Mình Ngài cho chúng con trong Lời Ngài, xin cho chúng con biết thể hiện tinh thần hiệp nhất giữa chúng con bằng sự biết cộng tác với nhau trong những việc làm chung, để xây dựng nhiệm thể cộng đoàn nhỏ bé, trong tình huynh đệ tương thân tương ái. Chúng con tin tưởng vào lời Chúa hứa mà chúng con đã đọc trước bài Tin Mừng, đó là Chúa sẽ không bỏ chúng con mồ côi.