Chủ Nhật 8.5.2005: Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên
“Con cầu xin cho chúng la những kẻ mà Cha đã ban cho con…” (Jn 17:8…)
Khi mừng kính lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên, chúng ta dường như được Giáo Hội Mẹ Thánh lữ hành nhắc nhở: Chúa Kitô khi hoàn tất chương trình cứu chuộc mà Thiên Chúa Cha đã giao phó thì Ngài trở về với Thiên Chúa Cha. Phần Giáo Hội lữ hành phải tiếp tục sứ vụ mà Chúa Giêsu đã khởi sự cho đến ngày Chúa lại đến lần thứ hai trong ngày thế mạt.Đối với cộng đoàn tín hữu chúng ta, đây là dịp để suy niệm về ơn phép rửa tội khi gia nhập vào cộng đoàn Dân Chúa. Chúng ta có nhiệm vụ đi rao giảng cho thế giới Tin Mừng mà Chúa đã giao phó cho đến ngày Ngài lại đến.
Trước tiên chúng ta phải giảng và sống lời Chúa cho chính bản thân, khởi sự thực hành giáo huấn của Chúa trong cách ăn thói ở của chính mình, trở nên hình ảnh sống động của Chúa Kitô, lúc bấy giờ, chính chúng ta trở nên vết dầu, ăn loan ra lần tới chung quanh như một đợt sóng, gợn rộng ra ngày càng càng xa, càng xa dần... Nếu nhóm nhỏ chúng ta ở đây trở thành vết dầu thơm, một đợt sóng lành thì xã hội nầy sẽ đổi mớ dần dần không ai có thể ngờ tới được.
Đó chính là sứ điệp Chúa Giêsu thăng thiên gởi đến cho chúng ta hôm nay. Đó cũng chính là lời hiệu triệu của các bài kinh trong thánh lễ hôm nay. Hôm nay, Chúa Giêsu cũng đặt tin tưởng nơi chúng ta, như Ngài đã đặt tin tưởng nơi các môn đệ xưa, hầu cho sứ điệp Phúc Âm được loan đi, loan đi trong toàn cõi địa cầu.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, Chúa đã cho Ðức Kitô sống lại từ trong cõi chết và nay đang ngự bên hữu Chúa. Ðức Kitô sẽ trở nên trung gian giữa Thiên Chúa và nhân loại. Với lòng tin tưởng chúng con xin Ngài chuyển cầu lên Chúa / xin ban ơn soi sáng cho chúng con biết thi hành sứ mệnh truyền giáo trong hoàn cảnh chúng con đang sống. Qua sự rao giảng Tin Mừng, thế giới của chúng con mỗi ngày sẽ thêm nhiều người tin thờ Chúa.
“Con cầu xin cho chúng la những kẻ mà Cha đã ban cho con…” (Jn 17:8…)
Khi mừng kính lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên, chúng ta dường như được Giáo Hội Mẹ Thánh lữ hành nhắc nhở: Chúa Kitô khi hoàn tất chương trình cứu chuộc mà Thiên Chúa Cha đã giao phó thì Ngài trở về với Thiên Chúa Cha. Phần Giáo Hội lữ hành phải tiếp tục sứ vụ mà Chúa Giêsu đã khởi sự cho đến ngày Chúa lại đến lần thứ hai trong ngày thế mạt.Đối với cộng đoàn tín hữu chúng ta, đây là dịp để suy niệm về ơn phép rửa tội khi gia nhập vào cộng đoàn Dân Chúa. Chúng ta có nhiệm vụ đi rao giảng cho thế giới Tin Mừng mà Chúa đã giao phó cho đến ngày Ngài lại đến.
Trước tiên chúng ta phải giảng và sống lời Chúa cho chính bản thân, khởi sự thực hành giáo huấn của Chúa trong cách ăn thói ở của chính mình, trở nên hình ảnh sống động của Chúa Kitô, lúc bấy giờ, chính chúng ta trở nên vết dầu, ăn loan ra lần tới chung quanh như một đợt sóng, gợn rộng ra ngày càng càng xa, càng xa dần... Nếu nhóm nhỏ chúng ta ở đây trở thành vết dầu thơm, một đợt sóng lành thì xã hội nầy sẽ đổi mớ dần dần không ai có thể ngờ tới được.
Đó chính là sứ điệp Chúa Giêsu thăng thiên gởi đến cho chúng ta hôm nay. Đó cũng chính là lời hiệu triệu của các bài kinh trong thánh lễ hôm nay. Hôm nay, Chúa Giêsu cũng đặt tin tưởng nơi chúng ta, như Ngài đã đặt tin tưởng nơi các môn đệ xưa, hầu cho sứ điệp Phúc Âm được loan đi, loan đi trong toàn cõi địa cầu.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, Chúa đã cho Ðức Kitô sống lại từ trong cõi chết và nay đang ngự bên hữu Chúa. Ðức Kitô sẽ trở nên trung gian giữa Thiên Chúa và nhân loại. Với lòng tin tưởng chúng con xin Ngài chuyển cầu lên Chúa / xin ban ơn soi sáng cho chúng con biết thi hành sứ mệnh truyền giáo trong hoàn cảnh chúng con đang sống. Qua sự rao giảng Tin Mừng, thế giới của chúng con mỗi ngày sẽ thêm nhiều người tin thờ Chúa.