"Chúng con nhân danh Thầy mà xin thì sẽ được….” (Jn 16:23)

Mỗi lần chúng ta cầu nguyện, chúng ta muốn Thiên Chúa làm gì cho chúng ta? Chúng ta muốn Thiên Chúa sẽ nghe lời cầu xin van lơn của chúng ta. Nói cách khác là Thiên Chua phải nghe hay nhậm lời chúng ta cầu xin hay là chúng ta sẽ theo thánh ý của Thiên Chúa? Chúng ta thường có thói quen cầu xin có một chiều….cầu xin van xin nhưng quên một điều là lắng nghe tiếng của Thiên Chúa nói từ nơi tâm hồn của chúng ta.

Chúng ta có nghe tiếng đáp trả lại lời nguyện xin của chúng ta không? Lời đáp trả đó chúng ta tìm thấy trong các sách Tin Mừng. Thiên Chúa nói với chúng ta trong từng thời điểm của cuộc đời, trong những biến cố của cuộc sống và ngay cả nơi những người đang sống chung quanh chúng ta nữa...

Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cách thức cầu nguyện… Những điều chúng ta van xin thì sẽ được nhậm lời nếu như những lời van xin đó thuận theo thánh ý của Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa là tinh yêu, Ngài luôn yêu thương chúng ta.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa, tình yêu của Chúa luôn ngập đầy và lòng thương xót của Chúa luôn bao la hải hà. Xin phủ đầy tâm hồn chúng con nguồn tình yêu bao la vô tận của Chúa… Xin cho danh Chúa luôn được cả sáng và nước Chúa luôn được lan rộng.