38. BÁN KIM CƯƠNG
Ngày 26-12 mỗi năm, phố tiệm Hoa Kỳ đông nghịt những người trở lại đổi hàng Giáng Sinh. Nhân dịp này một tiệm kim hoàn nổi tiếng tại New York loan báo đại hạ giá mọi kim cương, hột xoàn. Một tay phú hộ sành điệu tại London nghe biết bèn đáp máy bay Concord qua tận New York để mua.
Vừa đặt chân vào cửa tiệm, ông đã được một nhân viên ăn mặc sang trọng ra đón tiếp nồng nhiệt, cùng mời ngay vào trong, tận nơi trưng bày những viên kim cương to lớn, giá cả triệu đô-la. Ông chăm chú nhìn viên kim cương to nhất trong tủ, và ngỏ ý muốn tìm hiểu thêm về viên đá quý này trước khi mua. Nhân viên tiệm buôn sung sướng đem hết khả năng hiểu biết về kim cương, hột xoàn của mình ra giải thích cho ông nghe. Anh ta tả cho ông nghe từng chi tiết của viên kim cương này, từ xuất xứ, lịch sử, đến cấu tạo địa chất của nó... Cuối cùng, ông ta nhã nhặn cám ơn và chào về.
Khi ông khách vừa ra đến cửa, thì chính chủ tiệm ra mời ông trở lại bên trong. Lần này đích thân ông chủ mở tủ, cầm lấy viên kim cương trên tay, mân mê, rồi say sưa giải thích lý do tại sao ông ta mê viên đá quý này. Cuối cùng ông khách sung sướng hỏi mua ngay viên kim cương.
Trước khi ra về, ông khách bảo cùng chủ tiệm :
- Không hiểu tại sao ông lại bán được viên kim cương này cho tôi, trong khi nhân viên của ông lại không thuyết phục được tôi?
Chủ tiệm trả lời :
- Nhân viên ông gặp hồi nảy rất thông thạo về kim cương hột xoàn, có lẽ là người hiểu biết về kim cương giỏi nhất của New York, hơn cả chính tôi. Tuy nhiên, tôi sẵn sàng tăng lương gấp đôi cho anh ta, nếu anh ta có thêm được điều anh ấy đang thiếu. Anh ta hiểu nhiều về kim cương, nhưng tôi, tôi yêu, mê kim cương.
*****
Trong sứ mạng rao giảng Tin Mừng, chia sẻ hạnh phúc sống đạo, điều cần thiết hơn hết, không phải là sự hiểu biết của ta về đạo lý, nhưng là lòng ta yêu, mê Đức Ki-tô Giê-su.
Anh chị em, chúng ta hãy thương yêu nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Tình yêu. (1Gio-an 4: 7,8)
Lạy Chúa, Chúa là sự sống của con, ngoài Chúa ra, mọi sự đều là phân bón. (Phi-líp-phê 1: 21; 3: 8)
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
Ngày 26-12 mỗi năm, phố tiệm Hoa Kỳ đông nghịt những người trở lại đổi hàng Giáng Sinh. Nhân dịp này một tiệm kim hoàn nổi tiếng tại New York loan báo đại hạ giá mọi kim cương, hột xoàn. Một tay phú hộ sành điệu tại London nghe biết bèn đáp máy bay Concord qua tận New York để mua.
Vừa đặt chân vào cửa tiệm, ông đã được một nhân viên ăn mặc sang trọng ra đón tiếp nồng nhiệt, cùng mời ngay vào trong, tận nơi trưng bày những viên kim cương to lớn, giá cả triệu đô-la. Ông chăm chú nhìn viên kim cương to nhất trong tủ, và ngỏ ý muốn tìm hiểu thêm về viên đá quý này trước khi mua. Nhân viên tiệm buôn sung sướng đem hết khả năng hiểu biết về kim cương, hột xoàn của mình ra giải thích cho ông nghe. Anh ta tả cho ông nghe từng chi tiết của viên kim cương này, từ xuất xứ, lịch sử, đến cấu tạo địa chất của nó... Cuối cùng, ông ta nhã nhặn cám ơn và chào về.
Khi ông khách vừa ra đến cửa, thì chính chủ tiệm ra mời ông trở lại bên trong. Lần này đích thân ông chủ mở tủ, cầm lấy viên kim cương trên tay, mân mê, rồi say sưa giải thích lý do tại sao ông ta mê viên đá quý này. Cuối cùng ông khách sung sướng hỏi mua ngay viên kim cương.
Trước khi ra về, ông khách bảo cùng chủ tiệm :
- Không hiểu tại sao ông lại bán được viên kim cương này cho tôi, trong khi nhân viên của ông lại không thuyết phục được tôi?
Chủ tiệm trả lời :
- Nhân viên ông gặp hồi nảy rất thông thạo về kim cương hột xoàn, có lẽ là người hiểu biết về kim cương giỏi nhất của New York, hơn cả chính tôi. Tuy nhiên, tôi sẵn sàng tăng lương gấp đôi cho anh ta, nếu anh ta có thêm được điều anh ấy đang thiếu. Anh ta hiểu nhiều về kim cương, nhưng tôi, tôi yêu, mê kim cương.
*****
Trong sứ mạng rao giảng Tin Mừng, chia sẻ hạnh phúc sống đạo, điều cần thiết hơn hết, không phải là sự hiểu biết của ta về đạo lý, nhưng là lòng ta yêu, mê Đức Ki-tô Giê-su.
Anh chị em, chúng ta hãy thương yêu nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Tình yêu. (1Gio-an 4: 7,8)
Lạy Chúa, Chúa là sự sống của con, ngoài Chúa ra, mọi sự đều là phân bón. (Phi-líp-phê 1: 21; 3: 8)
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân