“Không ai có thể cướp mất đi niềm vui của chúng con” (Jn 16:20)

Chúa Giêsu đã phải trải qua sự khổ nạn và sự chết để rồi từ đấy Ngài đã bước sang con đường dẫn đến niềm vui trong sự phục sinh. Trong Ngài sự phục sinh và cuộc sống mới đã phát sinh từ những đau khổ. Người Kitô hữu cũng phải trải qua một con đường như chính Thầy của mình đã đi.

Chúa Giêsu dùng hình ảnh của người phụ nữ mang thai và sinh con… đau đớn… trước khi hạ sinh đứa con… nhưng niềm vui của ngươi mẹ được tỏ hiện sau khi đã nhìn thấy đứa con được chào đời. Đây là hình ảnh mà Chúa Giêsu đã mượn để nói lên sự tử nạn và phục sinh của Ngài: Có trải qua khổ nạn, Chúa Giêsu mới đi vào vinh quang phục sinh và từ nỗi khổ đau được chấp nhận trong tinh thần phó thác và hiến dâng, người môn đệ của Chúa sẽ cảm nhận được niềm vui tái sinh.

Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta nhìn thẳng vào cuộc sống... ngay cả những lúc đau khổ nhất, khó khăn nhất phải đối đầu… như lúc Ngài phó dâng hơi thở cuối cùng trên cây khổ giá… đó chính là lúc Giáo Hội được khai sinh…

Lời Nguyện:

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban ơn trợ lực để chúng con biết tận dụng đau khổ để biến thành niềm hoan lạc tương lai. Xin dạy chúng con biết thân thưa với Thiên Chúa Cha như Chúa Giêsu đã dạy, để qua chính chúng con, tha nhân sẽ nhận ra tình yêu của Chúa đã giúp chúng con đủ nghị lực để vượt thắng mọi khổ. Đó là niềm vui mà chính Chúa Giêsu đã xác quyết là không ai có thể cướp lấy được.