Các thánh Tông đồ Philipphê và Giacôbê được kính cùng một ngày vì theo truyền thống của Giáo Hội Roma thì hài cốt của các ngài được được mang về Roma vào thế kỷ thứ VI và được đặt để tại Đền Thờ các Thánh Tông Đồ.

Philipphê được nhắc đến trong sách Phúc Âm của thánh Gioan. Cũng như thánh Phêrô và Anrê, ngài quê quán tại thành Bethsaida ở miền Bắc hồ Tibêria, ngài thuộc nhóm tông đồ được Chúa goi đầu tiên. (Gn 1, 40-46)

Thánh Gioan mô tả ngài như một người môi giới: tức thì Philipphê đi tìm gặp Nathanaen và báo tin: “Chúng tôi đã gặp Đấng Messiah: hãy đến mà xem”. Cũng chính Philipphê đem những người Hy lạp đến gặp gỡ Chúa Giêsu khi Chúa vào thành Jerusalem trước khi chịu khổ nạn. Cuối cùng chúng ta được nghe Philipphê hỏi Chúa trong buổi Tiệc Ly: “Thưa Thầy xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha như thế là chúng con mãn nguyện” và đã nhận được câu trả lời: “Philipphê, ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha!. Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy! Từ nay câu chuyện này trở thành một niềm tin cho mọi người Kitô hữu.

Sách Phúc Âm nhắc đến ba đấng mang tên Giacôbê. Thánh Giacôbê anh của Gioan, con ông Zêbêđê và thánh Giacôbê bà con của Chúa Giêsu không thuộc nhóm Mười Hai Tông đồ nhưng là đấng đã thành lập Hội Thánh đầu tiên tại Jerusalem.

Thánh Giacôbê được tôn kính hôm nay là một trong nhóm Mười Hai Tông Đồ. Ngài được Thánh Thần soi sáng đi rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu Đấng Cứu Chuộc.Giacôbê đã chứng kiến Chúa Phục Sinh và trở thành người “phục vụ Lời Chúa truyền lại cho chúng ta”(Luc 1,2).

Thánh Giacôbê còn là tác giả của “Thư của Thánh Giacôbê”. Tuy thư rất vắn gọn nhưng nói lên tình đoàn kết và ý nghĩa sâu xa về “tin mừng cho người nghèo khó”. Giacôbê nhận xét “một người đeo nhẫn vàng, áo quần lộng lẫy được cọng đoàn đón tiếp niềm nở còn người nghèo khó ăn mặc rách rưới thì bị khi dể”. Đây chính là một hành vi trái với Tin Mừng.

Thánh Giacôbê cũng nhắc nhở với các tín hữu là phải luôn “thực hành Lời Chúa chứ không phải chỉ nghe suông mà thôi. Đức Tin chân thật là nói và thực hành đúng Lời Chúa, đặc biệt là làm những công việc bác ái đối với những kẻ nghèo khổ và công bình đối với những kẻ bị áp bức.”