Thứ Tư 4.5.2005
“Khi Thần Chân Lý đến, Ngài sẽ đưa các ngươi vào tất cả sự thật”. (Jn 16:12-13)
Chúa Giêsu biết mình sắp về cùng Thiên Chúa Cha, và Ngài không còn hiện diện với các tông đồ cũng như với chúng ta không thể bằng xương bằng thịt nữa, nhưng qua Thánh Thần, Ngài sẽ nói thay và dẫn đưa Giáo Hội… Với ơn Chúa Thánh Thần giúp sức, chúng ta sẽ rao giảng Tin Mừng cho thế giới. Chính Thánh Thần sẽ dạy chúng ta làm chứng về Đức Kitô Phục Sinh.
Mọi quyền bính Đức Kitô đã tiếp nhận từ Thiên Chúa Cha và Ngài đã trao ban cho Thánh Thần và giờ đây Thánh Thần trao ban cho chính chúng ta để chúng ta tiếp tục làm chứng cho sự thật. Là thành phần của Giáo Hội - Thân Thể Mầu Nhiệm của Chúa Kitô - với Thánh Linh hiện diện không ngừng với Giáo Hội Hữu Hình chúng ta không ngừng rao truyền sứ điệp mà Chúa đã ký thác cho Giáo Hội.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, Chúa vẫn hiện diện và đồng hành với Giáo Hội Hữu Hình qua Bí Tích Thánh Thể và gởi Thánh Thần dẫn dắt chúng con trên đường đời. Với ơn Chúa trợ giúp và sự soi sáng của Thánh Linh, chúng con sẽ cố gắng hoàn tất sứ mạng mà Chúa đã ký thác nơi chúng con.
“Khi Thần Chân Lý đến, Ngài sẽ đưa các ngươi vào tất cả sự thật”. (Jn 16:12-13)
Chúa Giêsu biết mình sắp về cùng Thiên Chúa Cha, và Ngài không còn hiện diện với các tông đồ cũng như với chúng ta không thể bằng xương bằng thịt nữa, nhưng qua Thánh Thần, Ngài sẽ nói thay và dẫn đưa Giáo Hội… Với ơn Chúa Thánh Thần giúp sức, chúng ta sẽ rao giảng Tin Mừng cho thế giới. Chính Thánh Thần sẽ dạy chúng ta làm chứng về Đức Kitô Phục Sinh.
Mọi quyền bính Đức Kitô đã tiếp nhận từ Thiên Chúa Cha và Ngài đã trao ban cho Thánh Thần và giờ đây Thánh Thần trao ban cho chính chúng ta để chúng ta tiếp tục làm chứng cho sự thật. Là thành phần của Giáo Hội - Thân Thể Mầu Nhiệm của Chúa Kitô - với Thánh Linh hiện diện không ngừng với Giáo Hội Hữu Hình chúng ta không ngừng rao truyền sứ điệp mà Chúa đã ký thác cho Giáo Hội.
Lời Nguyện:
Lạy Chúa, Chúa vẫn hiện diện và đồng hành với Giáo Hội Hữu Hình qua Bí Tích Thánh Thể và gởi Thánh Thần dẫn dắt chúng con trên đường đời. Với ơn Chúa trợ giúp và sự soi sáng của Thánh Linh, chúng con sẽ cố gắng hoàn tất sứ mạng mà Chúa đã ký thác nơi chúng con.