Lời cầu nguyện với Chúa Thánh Thể
Lạy Chúa Giêsu Kitô,
Muôn ngày đời chúng con xin ngợi khen Ngài,
về mầu nhiệm Thánh Thể.
Chúa đã để lại cho chúng con một dấu chỉ của tình yêu,
qua chính sự hiện hiện đích thực của Chúa,
trong bí tích Thánh Thể.
Nhờ đó đức tin của chúng con được tăng triển.
Giêsu ơi, chúng con xin cảm tạ Ngài,
về mầu nhiệm nhập thể của Chúa,
mầu nhiệm đó luôn luôn được diễn lại trên bàn tiệc Thánh.
Trên bàn tiệc Thánh đó, chúng con nhận ra rằng:
Chúa thực sự là người bạn của chúng con.
Là tấm bánh cho cuộc sống lữ hành của chúng con.
Là ly rượu đem lại niềm vui cho chúng con.
Là dầu có sức chữa lành vết thương chúng con.
Là ước ao của tâm hồn chúng con.
Lạy Chúa, xin hãy đến và hãy “ra tay”,
để khi chúng con đón nhận Mình và Máu Chúa,
là chính lúc chúng con được “chìm sâu” trong tình yêu của Chúa.
Chúng con xin đại diện cho nhân loại,
để đón nhận tình yêu lớn lao nhất của Chúa trong bí tích Thánh Thể,
để hướng về vương quốc của Chúa trên trời.
Lạy Con Một của Chúa,
Xin hãy ban Thánh Thần Chúa cho chúng con.
Xin hãy chỉ cho chúng con con đường đến với Chúa Cha,
để cuối con đường lữ hành này,
chúng con được đón nhận vào trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi.
Đó chính là hạnh phúc lớn lao nhất của chúng con,
là bình an sâu thẳm của cuộc đời chúng con,
từ muôn thuở cho đến muôn đời. Amen.
(Nhớ ngày nhóm Tu Sĩ Việt Nam trong tuần tĩnh huấn và tu đức 2005 ở Roma -
Lời nguyện trên phỏng theo lời cầu nguyện tại nhà thờ thánh Phan-xi-cô - Lanciano / Ý Đại Lợi
nơi có phép lạ Thánh Thể diễn ra vào thế kỷ thứ 8)
Lạy Chúa Giêsu Kitô,
Muôn ngày đời chúng con xin ngợi khen Ngài,
về mầu nhiệm Thánh Thể.
Chúa đã để lại cho chúng con một dấu chỉ của tình yêu,
qua chính sự hiện hiện đích thực của Chúa,
trong bí tích Thánh Thể.
Nhờ đó đức tin của chúng con được tăng triển.
Giêsu ơi, chúng con xin cảm tạ Ngài,
về mầu nhiệm nhập thể của Chúa,
mầu nhiệm đó luôn luôn được diễn lại trên bàn tiệc Thánh.
Trên bàn tiệc Thánh đó, chúng con nhận ra rằng:
Chúa thực sự là người bạn của chúng con.
Là tấm bánh cho cuộc sống lữ hành của chúng con.
Là ly rượu đem lại niềm vui cho chúng con.
Là dầu có sức chữa lành vết thương chúng con.
Là ước ao của tâm hồn chúng con.
Lạy Chúa, xin hãy đến và hãy “ra tay”,
để khi chúng con đón nhận Mình và Máu Chúa,
là chính lúc chúng con được “chìm sâu” trong tình yêu của Chúa.
Chúng con xin đại diện cho nhân loại,
để đón nhận tình yêu lớn lao nhất của Chúa trong bí tích Thánh Thể,
để hướng về vương quốc của Chúa trên trời.
Lạy Con Một của Chúa,
Xin hãy ban Thánh Thần Chúa cho chúng con.
Xin hãy chỉ cho chúng con con đường đến với Chúa Cha,
để cuối con đường lữ hành này,
chúng con được đón nhận vào trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi.
Đó chính là hạnh phúc lớn lao nhất của chúng con,
là bình an sâu thẳm của cuộc đời chúng con,
từ muôn thuở cho đến muôn đời. Amen.
(Nhớ ngày nhóm Tu Sĩ Việt Nam trong tuần tĩnh huấn và tu đức 2005 ở Roma -
Lời nguyện trên phỏng theo lời cầu nguyện tại nhà thờ thánh Phan-xi-cô - Lanciano / Ý Đại Lợi
nơi có phép lạ Thánh Thể diễn ra vào thế kỷ thứ 8)