Thứ Hai: 2.5.2005:

"Khi Thần Chân Lý đến, Ngài sẽ làm chứng về Thầy” (Jn 15:26)

Trong cuộc sống thường ngày, khi chúng ta rơi vào hoàn cảnh khốn khổ, bi thương, nếu trong những lúc đó, chúng ta được những người bạn chân thành ra tay nghĩa hiệp hoặc chính họ sẽ nhờ người khác thay thế để nâng đỡ chúng ta thì còn gì quý cho bằng….

Chúa Giêsu biết rằng đã đến giờ Ngài phải về cùng Thiên Chúa Cha, Ngài đã chuẩn bị tinh thần cho các môn đệ để đón nhận Chúa Thánh Thần là Đấng Bầu Chữa - An Ủi sẽ đến. Chính Thánh Thần sẽ làm chứng về Chúa Giêsu, để rồi một khi lòng tin vào Chúa Giêsu được vững mạnh các tông đồ sẽ là chứng nhân về Thầy của họ.

Tâm trạng của các tông phần nào cũng tương tựa tâm trạng của mỗi người trong chúng ta, mỗi khi chúng ta lạc hướng hay rơi vào những cảnh huống bị bỏ rơi… Chúa Giêsu đã biết trước điều nầy cho nên Ngài đã sai Thánh Thần đến với Giáo Hội để bênh đỡ Giáo Hội… và chỉ dẫn cho (Giáo Hội) chúng ta con đuờng phải đi.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa, người Kitô hữu chúng con lãnh sứ mệnh làm chứng tá về Chúa Kitô. Ước chi ngày sống của chúng con sẽ luôn không ngừng diễn tả cuộc đời của Đấng đã chết và sống lại cho chúng con.