34. CHA DÌU CON

Lực sĩ Derek Redmond của Anh Quốc với quyết tâm gắng đọat cho được huy chương vàng điền kinh, sau bao năm tháng dày công luyện tập, cuối cùng đã vào được vòng bán kết chạy đua 400 mét tại Thế Vận Hội Barcelona 1992.

Sau tiếng súng hiệu, anh đã lao nhanh về phía trước, chạy hết mình. Khi mắt anh vừa nhìn thấy lằn mức cuối cùng, anh sung sướng tột độ, huy chương vàng đang trong tầm tay với của mình, anh vươn nhanh, phóng tới, bỗng đâu anh thấy đau nhói ở gân chân, anh lảo đảo, rồi té nhào úp mặt xuống đất. Gân anh đã đứt!

Toán cấp cứu và nhân viên an ninh nhào ra cứu anh. Họ đem cáng đến để khiêng anh vào, nhưng khi đến gần, họ bỡ ngỡ thấy anh gắng gượng đứng lên và lết đi, quyết tâm đạt cho tới đích. Họ lại càng bỡ ngỡ hơn nữa, khi thấy cha anh là ông Jim Redmond, từ hàng ghế khán giả đã chạy đến, gạt mọi người ra, ôm chầm lấy con và an ủi:

- Con đâu cần phải gắng quá sức như thế này.

Nhưng Derek thưa lại trong nước mắt:

- Ba ạ, con phải gắng đạt tới đích.

- Nếu con đã quyết tâm, thì cha con mình cùng đi, chúng ta sẽ cùng nhau đạt tới đích.

Nói rồi ông đưa vai cho con vịn, cả hai cha con cùng đi trong lằn chạy của Derek. Thập thễnh, cà nhắc, gục đầu trong ngực cha, Derek đã lết tới đích giữa tiếng hoan hô của khán giả. Kẻ thì há hốc miệng ngạc nhiên, kẻ thì để mặc cho ống kính Tivi thu hình mình đang rơi lệ, thán phục một Derek tuy không chiếm được huy chương nào, nhưng đã đạt tới đích, không phải một mình, nhưng cùng với cha chàng.

Riêng Derek, chàng không bao giờ quên được hình ảnh người cha cùng đi với chàng cho hết đoạn đường. Không có cha, chàng đã không thể nào lết cho tới cùng đích.

*****

Trong vườn địa đàng, nhân loại đã ngã. Nhưng Thiên Chúa đã không đến trong giận dữ, trái lại Ngài đã đến trong gió nhẹ của ban ngày và hỏi: Con ơi, con đâu rồi.

Ngài còn hứa ban Đấng Cứu Thế. (Khởi Nguyên 3: 9, t.t.)

Và Chúa Giêsu đã sinh ra cho chúng ta. Ngài đã bỏ thiên đàng để nhào xuống thế gian, cùng chung và liên kết với nhân loại đã té ngã, để dìu nhân loại đi đến Nước Trời. Ngài còn hứa luôn luôn ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. (Mát-thêu 28: 20)

Lạy Chúa Giêsu, xin cùng đi với con luôn mãi.

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân