“Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước” ( Ga 15,18)
Thế gian là công việc của con người không Thiên Chúa. Thế gian là những gì chống lại Thiên Chúa. Trong chiều hướng đó, chúng ta thấy thế gian đối chọi với Thiên Chúa. Bóng tối chống lại ánh sáng.
Làm sao công việc của bóng tối lại có thể sống chung hoà bình với công việc tốt lành của ánh sáng được. Trận chiến đã được vạch ra giữa ma quỷ và Thiên Chúa; giữa người làm việc cho Thiên Chúa và tay sai của ma quỷ. Và ranh giới này thật rõ ràng.
Trong trận chiến này, đòi hỏi phải có hy sinh, can đảm và nhiệt thành. Phải nhận biết được công việc của mình và không nghi ngờ. Nếu thế gian không thích anh em là chuyện thường thôi, vì nó cũng đã không thích chính Thầy của anh em là Chúa Giêsu. Chúng đã giết Ngài để tiêu diệt hậu hoạ, nhưng Ngài đã chiến thắng tất cả bằng cái chết và sự Phục Sinh của Ngài.
Ngài là người chiến thắng, thì chúng ta là thần dân của Người, chúng ta cũng được chia phần vào cuộc chiến thắng này. Hãy can đảm lên, anh em đang đứng vào hàng ngũ của những kẻ chiến thắng. Ðừng sợ vì kẻ thù có vây hãm anh em, nhưng nó không làm được gì anh em.
Cầu nguyện
Tung hô Chúa. Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng Thiên Chúa là Cha của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con đến muôn thuở muôn đời. Amen. Chính nhờ Ðức Giêsu, với Ðức Giêsu và trong Ðức Giêsu mà mọi chúc tụng và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng đến muôn thuở muôn đời. Amen. Alleluia.
Thế gian là công việc của con người không Thiên Chúa. Thế gian là những gì chống lại Thiên Chúa. Trong chiều hướng đó, chúng ta thấy thế gian đối chọi với Thiên Chúa. Bóng tối chống lại ánh sáng.
Làm sao công việc của bóng tối lại có thể sống chung hoà bình với công việc tốt lành của ánh sáng được. Trận chiến đã được vạch ra giữa ma quỷ và Thiên Chúa; giữa người làm việc cho Thiên Chúa và tay sai của ma quỷ. Và ranh giới này thật rõ ràng.
Trong trận chiến này, đòi hỏi phải có hy sinh, can đảm và nhiệt thành. Phải nhận biết được công việc của mình và không nghi ngờ. Nếu thế gian không thích anh em là chuyện thường thôi, vì nó cũng đã không thích chính Thầy của anh em là Chúa Giêsu. Chúng đã giết Ngài để tiêu diệt hậu hoạ, nhưng Ngài đã chiến thắng tất cả bằng cái chết và sự Phục Sinh của Ngài.
Ngài là người chiến thắng, thì chúng ta là thần dân của Người, chúng ta cũng được chia phần vào cuộc chiến thắng này. Hãy can đảm lên, anh em đang đứng vào hàng ngũ của những kẻ chiến thắng. Ðừng sợ vì kẻ thù có vây hãm anh em, nhưng nó không làm được gì anh em.
Cầu nguyện
Tung hô Chúa. Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng Thiên Chúa là Cha của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con đến muôn thuở muôn đời. Amen. Chính nhờ Ðức Giêsu, với Ðức Giêsu và trong Ðức Giêsu mà mọi chúc tụng và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng đến muôn thuở muôn đời. Amen. Alleluia.