“Chính Thầy đã chọn anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại” (Ga 15, 16)

Thiên Chúa của chúng ta thật tuyệt vời. Ngài luôn luôn đi nước trước. Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta biết: “Chính Thầy đã chọn anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại”

Chúa đã chọn chúng ta chớ đâu phải chúng ta đã chọn Ngài. Ngài chọn chúng ta, không ngoài mục đích là yêu thương chúng ta. Muốn cho chúng ta thâu gặt được những điều tốt đẹp.

Sinh hoa trái là điều rất tốt, nhưng làm sao để cho hoa trái này được tồn tại. Có những điều chúng ta thâu lượm được đời này, nhưng lại không cần cho đời sau. Vậy hãy ra công gắng sức làm việc và có hoa quả ích lợi cho sự sống đời đời. Những hoa trái mà mối mọt không bào giờ đụng tới được mà làm cho hư nát.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chọn con làm con của Chúa; cho con biết Chúa và yêu Chúa. Ðược Chúa yêu thương, con mừng lắm, biết mình chẳng là gì nhưng được Chúa yêu thương. Nhưng nhiều lúc con coi thường tình thương của Chúa mà không đáp trả lại bằng cuộc sống của con. Xin ban sức mạnh Thánh Thần của Chúa cho con, để con được biết hăng say đáp trả tình Chúa yêu con. Amen.