31. KỲ THỊ

Steven Spielberg vừa tung ra phim Amistad, khơi lại vết thương lòng của xã hội Hoa Kỳ. Amistad mang về trong trí nhớ bộ phim miniseries Roots của Alex Haley.

Cũng những con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa như bao người khác, cũng những con người được Chúa Giêsu chuộc với giá thật đắt - mạng sống của Ngài - để được tự do như bao người khác, cũng những con người được thánh hiến làm đền thờ sống động của Chúa Thánh Thần như bao người khác, nhưng lại bị bao người khác chối từ nhân phẩm. Tại sao?

- Vì con người muốn bóc lột người!

- Vì....... mỗi một người chúng ta có thể thấy thêm nhiều lý do khác nữa.

*****

Xã hội Hoa Kỳ thời ấy là một xã hội Kitô giáo, thế mà hiến pháp của Hoa Kỳ đã không có chỗ cho họ. Mãi đến 1865, tu chính án 13 của hiến pháp Hoa Kỳ mới hủy bỏ nạn nô lệ, sau cuộc nội chiến đẫm máu 1861-1865. Chúng ta, những người Kitô hữu, chúng ta có chỗ cho mọi anh chị em trong tim mình không? Hay chúng ta lại như các chủ quán trọ thành Bêlem ngày xưa từ chối không cho cặp vợ chồng nghèo hèn Giuse và Maria đang mang thai Chúa Giêsu vào nhà?

Và Mẹ Maria sinh Chúa Giêsu, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. (Lu-ca 2:7)

Óc kỳ thị chủng tộc đã khép cửa lòng dân Mỹ thời ấy. Lợi lộc tiền bạc đã khép cửa lòng chủ quán.

Óc kỳ thị cũng có thể khép kín con tim chúng ta bây giờ. Thêm vào đó, sống trong lòng đất nước Hoa Kỳ, cửa lòng chúng ta cũng còn có thể bị một nguy cơ khác nữa, rất hiện đại, rất tinh vi khép kín không cho người khác, không cho Chúa vào.

In the midst of the magnificent scientific and technological civilization of which America is so proud, is there room for the mystery of God? Đ.T.C. Gioan Phaolô II đã hỏi như thế khi đến thăm New York, vào năm 1995.

Lạy Chúa, xin cho con một con tim biết bỏ ngõ cho Chúa, cho người.

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân