“Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15, 10)

Người thời đại thích tự do và không muốn bị bó buộc, nhất là phải nghe theo lời người khác. Ngay cả các em nhỏ trong các nước Âu Mỹ, cũng chỉ thích tự do. Ðúng là không có gì quý hơn độc lập tự do, nên tuổi trẻ ở các xứ tây phương này, chỉ đợi tới đúng 18 tuổi để được ra khỏi nhà và sống tự do, làm những gì mình muốn, hết bị cha mẹ kiểm soát.

Theo Chúa, đâu có phải là để làm những gì mình muốn, mà là điều Chúa muốn và ưa thích. Tinh thần này thật trái ngược với những gì mà con người đang đòi hỏi. Nhưng định luật này lại không bao giờ thay đổi đối với Chúa Giêsu: “Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy”. Chúa đâu có nói suông, chính Ngài đã làm và sống như vậy. Chúa Giêsu đã giữ các điều răn của Cha Ngài nên Ngài đã được ở lại trong tình thương của Cha.

Cầu nguyện

Lạy Chúa là Cha của con, Cha đã tuyên bố cho nhân loại biết Chúa Giêsu là người con đẹp lòng Cha mọi đàng, vì người con này biết vâng lời Cha trong mọi sự. Cao điểm của sự vâng lời Cha là Ngài đã chết trên cây thánh giá để cứu chuộc nhân loại. Xin cho con hiểu thấu được sự khôn ngoan này của Chúa Giêsu để luôn sống trong vâng lời, như người con ngoan đối với cha mẹ đáng kính yêu của mình. Amen