30. GÓI BÁNH NGỌT

Trong mấy năm gần đây, một vài hãng máy bay nhỏ của Mỹ phát triển nhanh chóng. Một trong những đặc điểm của các máy bay này, là không dọn ăn cho hành khách, chỉ cho ăn đậu phụng và uống nước ngọt. Thế nhưng nhiều người lại chọn các hãng này vì giá vé rẻ.

Hôm ấy, trước khi lên phi cơ loại này, một bà cụ mua sẵn một gói bánh ngọt, tính để dành lên máy bay ăn cho đỡ đói. Ai ngờ máy bay đi trễ. Bà mới đi tìm chỗ ngồi thoải mái để đọc sách cho qua thì giờ. Một anh chàng thanh niên khác cũng đồng tư tưởng như bà, cũng mua một gói bánh ngọt thủ sẵn, cũng đi tìm chỗ ngồi thoải mái yên tĩnh để đọc sách.

Thế rồi, hai người đồng tư tưởng này, cuối cùng không hẹn mà lại ngồi gần nhau. Cả hai cùng chìm mình trong sách đọc.

Một lát sau, lạt miệng, bà cụ vừa đọc sách, vừa thò tay vào gói bánh ngọt đang nằm bên cạnh. Bà sung sướng thưởng thức bánh ngọt lẫn cuốn sách đang đọc. Nhưng cái cảm giác khoan khoái đó hầu như giảm đi khi bà thấy chàng thanh niên cũng vừa đọc sách, vừa thản nhiên thò tay vào trong gói bánh ấy bốc ăn. Tế nhị, bà chỉ liếc mắt nhìn chàng như nhắc nhở, của ai nấy xài!. Nhưng chàng thanh niên vẫn chăm chú đọc sách nên không thấy được ánh mắt nhắc nhở của bà. Không những thế, chàng tiếp tục thò tay vào gói bánh bốc ăn. Bực mình, bà bắt đầu lấy một lần hai cái bánh và ăn ngốn nghiến. Chỉ trong chốc lát, chỉ còn mỗi một cái trong gói mà thôi.

Bà tò mò quan sát xem chàng thanh niên cư xử ra sao. Chàng vẫn điềm nhiên thò tay vào gói bốc như trước, nhưng lần này, bà thấy chàng bỏ sách xuống, lấy hai tay bẻ chiếc bánh cuối cùng thành hai, một nửa bỏ lại vào gói, nửa kia bỏ vào miệng nhai sung sướng, rồi tiếp tục cầm sách lên đọc.

Vừa ngạc nhiên vừa tức giận, bà lấy tay vơ cả gói, bóp mạnh để tạo nên tiếng động cho chàng ta biết mình bực tức, rồi nhét cả gói vào trong ví của bà. Bà lại càng ngạc nhiên hơn nữa, khi nhét gói bánh vào ví, tay bà sờ phải gói bánh còn y nguyên chưa mở của bà.

*****

Chúng ta có vội xét đoán anh chị em mình không? Chúng ta có sẵn lòng tìm hiểu trước khi kết án người khác hay không?

Người Mỹ có thành ngữ:

Give people the benefit of the doubt.

Người Việt mình có câu: Giận qúa mất khôn.

Chúa Giêsu còn dạy chúng ta hay hơn nữa: Đừng kết án ai, và mình sẽ không bị kết án. (Lu-ca 6: 37)

Lạy Chúa, xin cho con biết khép cái miệng chỉ trích con lại, nhưng biết mở con tim khoan dung con ra.

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân