29. TÀI

Báo Mỹ ra ngày 10-12-1997 đăng tin sau đây của Census Bureau:

Trong năm 1996 có 9, 653,000 người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương (Asian American).

- 22% dân Mỹ sống ở miền Tây Hoa Kỳ, trong khi đó 55% dân Mỹ gốc Á lại sống ở miền Tây Hoa Kỳ.

- 80% dân Mỹ sống tại thành thị, trong khi đó 94% dân Mỹ gốc Á lại sống tại thành thị.

- Tuổi trung bình của toàn dân Mỹ là 33.9, trong khi đó tuổi trung bình của dân Mỹ gốc Á là 29.8

- 8.9% dân Mỹ trên 15 tuổi li dị, trong khi đó chỉ có 3.8% dân Mỹ gốc Á trên 15 tuổi li dị.

- 27.5% dân Mỹ không lập gia đình trong đó có 34.8% dân Mỹ gốc Á không lập gia đình.

- 23.6 % dân Mỹ trên 25 tuổi tốt nghiệp đại học, trong đó 41.7% dân Mỹ gốc Á trên 25 tuổi tốt nghiệp đại học.

Xem như thế, dân Mỹ gốc Á chúng ta trẻ hơn, học giỏi hơn, trung thành với hôn nhân hơn.

Theo một khảo cứu khác của viên đại học Northwestern University, điểm trung bình của học sinh trung học Mỹ gốc Âu là 2.00, gốc Do Thái là 2.5, gốc Á 2.9.

ĐGM John Cummins, giáo phận Oakland, Ca., một đại biểu của Giáo Hội Hoa Kỳ tại Thượng Hội Đồng Giám Mục Mỹ Châu nhóm họp bốn tuần trong tháng 12-1997 tại Rôma đã phát biểu ý kiến như sau tại Thượng Hội Đồng trong phần góp ý 8 phút dành cho mỗi đại biểu:

The Churches pastoral action in the US must attend to an Asian/Pacific population equal to the population of Bolivia and greater than that of Paraguay and Uruguay...Asian/Pacific Island people in the US seek recognition. They sense their leadership both because of the length of residence in the country and their well developed talents. The young, so disproportionately numerous in college and university populations, promise influential leadership in the future...Twelve percent of the US will be Asian/Pacific people by the year 2025. They are worthy of much attention.

*****

Đây là thống kê. Chúng ta đón nhận những kết quả ấy như thế nào?

Asian Pride?

Viet Pride?

Hay là như hồng ân Chúa:

- ban cho ta, để ta kiêu hãnh? xem thường sắc tộc khác?

- hay ban cho ta như 5 hay 10 nén bạc để ta sinh lời cho Chúa!

- hay ban cho ta như một ơn đoàn sủng (charism), không phải cho riêng ta, nhưng để ta dùng mà xây dựng xã hội nơi ta đang sống!

Khi được bà thánh Elizabeth khen ngợi mình, Mẹ Maria đã cất lên:

Hồn tôi hân hoan trong Chúa...

Muôn đời sẽ khen tôi có phúc,

vì Chúa đã đóai thương đến phận nữ tỳ mọn hèn....

vì Ngài nhớ lại nhớ lại lòng thương xót dành cho Abraham và con cháu... (Lu-ca 1: 48,55)

Mẹ Maria biết rõ ơn cao quý Chúa ban cho Mẹ, Mẹ sung sướng, hồn Mẹ ngợi khen Thiên Chúa, thần trí Mẹ hớn hở vui mừng. Mẹ biết Mẹ có phúc hơn mọi người nữ (Lu-ca 1: 42), nhưng Mẹ biết rõ tại sao.

1- Tại vì đó là ơn Chúa ban.

Chỉ có danh Chúa mới là thánh, còn Mẹ chỉ là tôi tớ mọn hèn.

2- Tại vì Chúa thương dân Ngài, trung thành với lời hứa đã ban cho Abraham và con cháu, dân tộc Ngài.

Mẹ không tách mình ra khỏi dân.

Mẹ thấy ơn Chúa ban cho Mẹ là ơn Chúa ban cho dân Ngài.

Lạy Chúa, con nguyện đem hết khả năng Chúa ban để phục vụ dân Ngài.

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân