“Thầy để lại bình an cho anh em” ( Ga 14, 27)

Chúc bình an là đang cần có bình an, là mong muốn cho có bình an, là cầu chúc cho được sống mãi trong bình an. Vậy nếu chúng ta đang cần có sự bình an là tại vì chúng ta thiếu nó và chúng ta sợ mất nó.

Cái gì làm cho chúng ta sợ mất bình an và đâu là nguyên nhân? Nguyên nhân chính vẫn là bàn tay quỷ quái của ma quỷ. Chúng nó đâu muốn ai hạnh phúc và vui tươi đâu. Vì là loài hay ghen tương, nên đi tới đâu là phá hoại hạnh phúc tới đó. Cứ nhìn và để ý xem thì chúng ta sẽ thấy. Ở đâu có bất hoà, chia rẽ, thì ở đó có bàn tay lông lá của ma quỷ. Nhưng ở đâu có yêu thương, hiệp nhất thì ở đó có Thiên Chúa ngự trị.

Ðâu có tình yêu thương ở đó có Ðức Chúa Trời, lời hát còn văng vẳng trong tai lời của thánh Gioan tông đồ, khẳng định cho chúng ta thấy sự cần thiết của đời sống của người có Chúa và dấu chỉ của sự hiện diện của Chúa.

Bình an cho các con. Hơn ai hết, Chúa Giêsu thấy rõ được nhu cầu này nơi các môn đồ của Ngài, nên Ngài không ngừng ban bình an cho họ. Bình an là dấu chỉ rõ ràng nhất của người sống niềm tin Kitô. Bước đi theo Chúa mà không có bình an là người còn kém niềm tin và hy vọng.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, trong cuộc sống của chúng con, còn có lắm thử thách và đe doạ, xin ở lại với chúng con, xin Chúa ban bình an cho chúng con. Xin Thánh Thần là nguồn của mọi bình an đến với chúng con. Xin Chúa đừng để một biến cố nào, dù nhỏ dù lớn, làm chao động lòng trí chúng con. Amen.