“Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó” (Ga 14, 3)

Lm JB Đinh Thanh Sơn

Người Kitô hữu là người theo Chúa Giêsu. Theo có nghĩa là bắt chước như con trẻ bắt chước cha mẹ mình. Chúa làm gì, chúng ta cũng muốn làm cái đó. Chúa sống làm sao, chúng ta cũng muốn sống như vậy. Chúa ở đâu chúng ta cũng muốn ở đó với Ngài.

Nhưng đâu phải muốn là được nếu Chúa không cho phép và không muốn như thế. Hạnh phúc thay cho chúng ta, vì Chúa Giêsu đã nói với những người muốn bước theo Ngài: “Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó” (Ga 14, 3). Vậy thiên đàng của chúng ta là nơi có Chúa. Bất cứ nơi nào không có Chúa thì không phải là thiên đàng. Vắng bóng Chúa là vắng bóng của ánh sáng và bóng tối sẽ ngự trị, làm chủ và điều khiển. Mà bóng tối đâu có đem tới an vui được.

Như thế mà cũng có người đi tìm thiên đàng trần gian mà quên đi, Chúa mới chính là thiên đàng của mình. “Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó” (Ga 14, 3). Nơi Chúa ở thì có sự sống và sự sống trong hạnh phúc đời đời.

Cầu nguyện

Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ. Con không thờ lạy Chúa vì sợ hãi Chúa hoặc vì Chúa mạnh hơn con mà con phải đầu phục. Con yêu mến Chúa vì Chúa yêu con, Chúa muốn những sự tốt lành cho con. Chúa muốn cho con được sống với Chúa. Chúa muốn cho con được hạnh phúc bên Chúa. Vậy giờ đây lạy Chúa, xin tăng thêm lòng tin và lòng ao ước muốn sống với Chúa nơi con, để rồi, ngay từ giây phút này đây, con chỉ biết làm những gì mà Chúa ưa thích thôi. Amen