Trong những ngày Đại Hội Giới Trẻ Lần Thứ 15, báo chí Italia thường đăng những chuyện hết sức cảm động. Thí dụ, như từ ngày 14/7/2000, một nhóm bạn trẻ đã thay phiên nhau vác Thánh Giá của Ðại Hội Giới Trẻ, đi bộ vượt qua 600 km, băng qua 4 miền của nước Ý trên con đường "Via Francigena", một trong những con đường truyền thống mà người hành hương Âu Châu thường dùng để đến Rôma. Khởi đầu với 20 thanh niên thay phiên nhau vác Thánh Giá. Khi đến Rôma, con số đã tăng lên 200 bạn trẻ. Hoặc như một gia đình kia ở miền Bắc Italia. Sau khi xem truyền hình nói về Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 15, họ đã quyết định rằng họ phải có mặt tại chỗ trong buổi tối ngày thứ sáu 18/8/2000 để cùng với các bạn trẻ đi đàng thánh giá tại khu vực Colosseum, dù là chỉ trong vài tiếng đồng hồ. Thế là ông bố, bà mẹ và 5 người con đã lên xe lái 700km để về Rôma đi đàng thánh giá sau đó lại quay phải về ngay. Hoặc như hai người bạn trẻ người Ý đã rủ nhau đi bộ gần 500 km để về tham dự Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 15.
Nhắc chuyện người mà không nhắc đến chuyện giới trẻ Việt Nam ở Anh và Ái Nhĩ Lan thì quả là một điều thiếu sót. 50 bạn trẻ Việt Nam ở Anh và Ái Nhĩ Lan đã về dự Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 15. Ðiểm đặc biệt là các bạn, thay vì ngồi trên máy bay chỉ lướt mây gió 2 tiếng đồng hồ là đến, đã lái ba chiếc minibus từ London sang đến Rôma vượt qua hơn 3000 cây số, tức là xa hơn từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau.
Ðoàn hành hương này do cha Paul Huỳnh Chánh, linh mục phụ trách giới trẻ Anh Quốc hướng dẫn, đã đi trên con đường của những lữ khách hành hương xa xưa từ London đi Rôma.
Các bạn gọi đùa là "chuyến xe bão táp" vì mỗi xe chứa tới 17 người, đồ đạc hành lý ngổn ngang, xe cộ chật chội. Trên con đường hành hương như thế, thấm ướt mồ hôi vì nắng hè Âu châu, và mệt nhừ vì đường dài thăm thẳm, nhưng luôn có tiếng hát, tiếng kinh, tiếng cười, tiếng chọc phá nhau trên xe...
Cha Paul Huỳnh Chánh, dù mệt đừ vì chuyến hành hương, đã hăng hái nói với chúng tôi "Các bạn trẻ đã học biết thế nào là một chuyến hành hương của những lữ khách nguyên thủy, phải mặc áo nhặm, phải lội bộ. .. Chúng tôi quyết định làm một chuyến đi hành hương như thế để kỷ niệm Năm Thánh 2000".
Có lẽ các bạn trẻ sẽ nhớ ... hoài chuyến hành hương này.
Một chuyện nữa là tin về anh chàng thị trưởng đẹp trai của thành phố Ficarra, mới 34 tuổi đã lặng lẽ từ nhiệm để đi tu gây chấn động toàn nước Ý.
Hôm 20/09/2000, Antonio Mancuso đã chính thức đến trình diện một dòng tu tại Milan, bắt đầu cuộc đời một tu sinh. Anh Antonio Mancuso cho biết anh đã thấy mình có ơn gọi linh mục từ ngày còn là cậu bé giúp lễ và đã suy nghĩ trong nhiều năm và trằn trọc rất nhiều sau khi theo dõi các bài thuyết giảng trong Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới Lần Thứ 15 của Ðức Thánh Cha.
Mancuso bỏ lại sau anh chức vụ thị trưởng, căn nhà do cha anh để lại, một người mẹ già, hai người anh em, và thành phố Ficarra xinh đẹp với 2,000 dân.
Quyền thị trưởng Franco Tumeo đã xác nhận quyết định của Mancuso với thông tấn xã ANSA. Ông nói:
"Quyết định mà thị trưởng chúng ta đã chọn cần phải được hoàn toàn tôn trọng và hy vọng rằng không ai lợi dụng chuyện đó. Không cần phải nói, chúng ta cầu chúc cho Antonio Mancuso những điều tốt đẹp nhất với niềm xác tín rằng quyết định của anh là hoa trái của những suy tư trong nhiều năm qua."
Mancuso là đảng viên đảng Dân Chủ Thiên Chúa giáo. Quyết định từ nhiệm của anh đã khiến cho thành phố Ficarra phải bầu cử lại sớm hơn vào tháng 6/2001. Một ủy ban đặc biệt đã thay thế công việc của anh và do quyền thị trưởng Franco Tumeo cầm đầu.
Mancuso, có bằng chính trị học đã là một ngôi sao chính trị sáng chói cho đảng Dân Chủ Thiên Chúa giáo Italia. Anh đã là thị trưởng trẻ nhất của Ý năm mới 27 tuổi. Anh là thị trưởng từ 1992.
Ngày 14/09/2000, một tháng từ ngày Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới Lần Thứ 15, sau quá nhiều đêm không ngủ, anh đã giã từ văn phòng thị trưởng không nói một lời nào với ai.
Thư từ nhiệm đã được gởi đến văn phòng 2 ngày sau đó qua đường bưu điện.
Nhắc chuyện người mà không nhắc đến chuyện giới trẻ Việt Nam ở Anh và Ái Nhĩ Lan thì quả là một điều thiếu sót. 50 bạn trẻ Việt Nam ở Anh và Ái Nhĩ Lan đã về dự Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 15. Ðiểm đặc biệt là các bạn, thay vì ngồi trên máy bay chỉ lướt mây gió 2 tiếng đồng hồ là đến, đã lái ba chiếc minibus từ London sang đến Rôma vượt qua hơn 3000 cây số, tức là xa hơn từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau.
Ðoàn hành hương này do cha Paul Huỳnh Chánh, linh mục phụ trách giới trẻ Anh Quốc hướng dẫn, đã đi trên con đường của những lữ khách hành hương xa xưa từ London đi Rôma.
Các bạn gọi đùa là "chuyến xe bão táp" vì mỗi xe chứa tới 17 người, đồ đạc hành lý ngổn ngang, xe cộ chật chội. Trên con đường hành hương như thế, thấm ướt mồ hôi vì nắng hè Âu châu, và mệt nhừ vì đường dài thăm thẳm, nhưng luôn có tiếng hát, tiếng kinh, tiếng cười, tiếng chọc phá nhau trên xe...
Cha Paul Huỳnh Chánh, dù mệt đừ vì chuyến hành hương, đã hăng hái nói với chúng tôi "Các bạn trẻ đã học biết thế nào là một chuyến hành hương của những lữ khách nguyên thủy, phải mặc áo nhặm, phải lội bộ. .. Chúng tôi quyết định làm một chuyến đi hành hương như thế để kỷ niệm Năm Thánh 2000".
Có lẽ các bạn trẻ sẽ nhớ ... hoài chuyến hành hương này.
Một chuyện nữa là tin về anh chàng thị trưởng đẹp trai của thành phố Ficarra, mới 34 tuổi đã lặng lẽ từ nhiệm để đi tu gây chấn động toàn nước Ý.
Hôm 20/09/2000, Antonio Mancuso đã chính thức đến trình diện một dòng tu tại Milan, bắt đầu cuộc đời một tu sinh. Anh Antonio Mancuso cho biết anh đã thấy mình có ơn gọi linh mục từ ngày còn là cậu bé giúp lễ và đã suy nghĩ trong nhiều năm và trằn trọc rất nhiều sau khi theo dõi các bài thuyết giảng trong Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới Lần Thứ 15 của Ðức Thánh Cha.
Mancuso bỏ lại sau anh chức vụ thị trưởng, căn nhà do cha anh để lại, một người mẹ già, hai người anh em, và thành phố Ficarra xinh đẹp với 2,000 dân.
Quyền thị trưởng Franco Tumeo đã xác nhận quyết định của Mancuso với thông tấn xã ANSA. Ông nói:
"Quyết định mà thị trưởng chúng ta đã chọn cần phải được hoàn toàn tôn trọng và hy vọng rằng không ai lợi dụng chuyện đó. Không cần phải nói, chúng ta cầu chúc cho Antonio Mancuso những điều tốt đẹp nhất với niềm xác tín rằng quyết định của anh là hoa trái của những suy tư trong nhiều năm qua."
Mancuso là đảng viên đảng Dân Chủ Thiên Chúa giáo. Quyết định từ nhiệm của anh đã khiến cho thành phố Ficarra phải bầu cử lại sớm hơn vào tháng 6/2001. Một ủy ban đặc biệt đã thay thế công việc của anh và do quyền thị trưởng Franco Tumeo cầm đầu.
Mancuso, có bằng chính trị học đã là một ngôi sao chính trị sáng chói cho đảng Dân Chủ Thiên Chúa giáo Italia. Anh đã là thị trưởng trẻ nhất của Ý năm mới 27 tuổi. Anh là thị trưởng từ 1992.
Ngày 14/09/2000, một tháng từ ngày Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới Lần Thứ 15, sau quá nhiều đêm không ngủ, anh đã giã từ văn phòng thị trưởng không nói một lời nào với ai.
Thư từ nhiệm đã được gởi đến văn phòng 2 ngày sau đó qua đường bưu điện.