25. DÂN CHÚA

Báo ngày 2-12-97 phổ biến kết qủa khảo cứu của viện Taub Urban Research Center of New York University như sau:

Dân số New York City vào năm 1996 tụt xuống còn 7.23 triệu, trong đó 38.5% là da trắng, 26.6% Hispanic, 26.2% da đen, 8.7% da vàng. Trong khi đó, tại miền Tây Hoa Kỳ, theo dự phỏng của tiểu bang California, thì vào năm 2010, người Hispanic sẽ chiếm đa số, kế đến là người da trắng. Người Việt bên miền Đông gọi anh chị em Hispanic là Xì, vì họ nói tiếng xì-pa-nít! Bên miền Tây, người Việt gọi họ là Mễ, vì anh chị em này đến từ Mễ tây cơ!

Trong khi đó, một số chính khách Hoa Kỳ thay vì tìm trong cấu trúc xã hội Hoa Kỳ các mầm mống có thể nẩy sinh tệ đoan xã hội, lại đổ tội lên đầu anh chị em Xì, anh chị em Mễ, xem họ như là nguyên do gây ra bao nhiêu tệ đoan xã hội hiện hành.

Phần chúng ta, chúng ta có nhìn anh chị em Xì-Mễ như là Dân Chúa hay không?

Đâu là Dân Chúa?

Ai là dân mình?

*****

Vì áp lực ngoại bang, hay nói đúng hơn, vì lệnh cưỡng bức của chính quyền đô hộ, mà Giuse đã phải rời bỏ thành Nazarét để xuôi Nam.

Và tại Bêlem, thay vì nghe tiếng đục đẽo gỗ, tiếng đóng đinh quen thuộc, Giuse đã nghe những âm thanh khác lạ: tiếng be be của chiên cừu, giọng người nhà quê miền Nam của các mục đồng, tiếng bạc đồng kêu lủng lẳng trên cổ lạc đà, giọng nói văn chương của các nhà thông thái...

Chính Bé Nhỏ Giêsu đã quy tụ những con người xa lạ đó lại bên nhau.

Chính Bé Nhỏ Giêsu đã nên dịp cho tai Giuse đón nhận những âm thanh khác lạ ấy.

Vì Bé Nhỏ Giêsu nên Giuse đã mở lòng đón nhận mọi người khách lạ ấy, sang cũng như hèn, quê mùa cũng như học giả.

Trong Đức Kitô, chúng ta xưa kia là người xa lạ, nay đã gần lại nhau nhờ Máu của Đức Kitô. Không còn Do Thái hay Hy Lạp, không còn nô lệ hay tự do, tất cả đều là Dân Chúa. Chúng ta đã nên một Nhiệm Thể, nhờ Thập Gía, Đức Kitô đã xóa bỏ hận thù đố kỵ.(Ê-phê-sô 2:13,16)

Thỉnh thoảng, trong khuôn viên trường học, hay ngoài đường phố, mời Bạn thử dừng chân, tiến lại gần một anh chị em khác màu da, tiếng nói, để nở một nụ cười rồi hỏi nhờ họ chỉ đường đến trạm xe bus, subway hay bưu điện... cuối cùng nhớ nở thêm nụ cười chen lẫn tiếng cám ơn trước khi giã từ.

Chúng ta không chặn nổi người Tustsi giết người Hutu bên Rwanda hay Congo, chúng ta không cản nổi họng súng của người Serbia, Bosnia... Nhưng chúng ta luôn có thể bắt được một nhịp cầu nho nhỏ giữa các sắc dân trong lòng Dân Chúa.

Lạy Chúa, xin mở rộng tim con đón nhận mọi người.

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân