“Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được Chúa Cha mà không qua Thầy.” (Ga 14,6)
Thời buổi mới người ta lại thích cái mới. Người ta kiếm đồ lạ như thay áo đổi xe vậy. Ðổi nhà đổi cửa và theo kiểu mới làm cho chúng ta choáng váng cả mặt mày. Làm không đủ để mua sắm.
Cũng trong thời buổi này, người ta thích tìm tới những vị tự xưng mình là thầy của sự khôn ngoan để tầm đạo. Nhưng khốn nỗi, họ cũng chỉ là con người, đang mò mẫm từng khám phá một. Họ đem ra những thuyết minh toàn là những kiểu nói đầy sự khôn ngoan của con người, nhưng cuối cùng cũng chẳng giải quyết được sự khao khát của lòng người, và sự khao khát đích thực vẫn là sự sống, sống vui, sống khoẻ, sống hạnh phúc.
Người dám vỗ ngực ban cho chúng ta chính điều chúng ta đang tìm kiếm đó chính là Ðức Giêsu Kitô. Ngài biết Ngài đang nói gì. Ngài đã thấy những điều Ngài nói. Hơn thế nữa, Ngài là người từ trời xuống để nói với chúng ta những chuyện trên trời.
Ta là đường, là sự thật và là sự sống. Lời hứa của Chúa Giêsu là sự thật. Không còn chọn lựa nào đối với chúng ta khi muốn tới với Chúa Cha
Cầu nguyện
Lạy Chúa, chúng con tham lam quá, muốn biết đủ thứ, có nhiều sư phụ, nhiều kẻ hướng dẫn để bảo vệ cho đời mình, mà chúng con quên rằng, Chúa là tất cả; Chúa là đường là sự thật và là sự sống. Xin cho chúng con chỉ biết chọn Chúa mà thôi cho cuộc đời của chúng con. Amen
Thời buổi mới người ta lại thích cái mới. Người ta kiếm đồ lạ như thay áo đổi xe vậy. Ðổi nhà đổi cửa và theo kiểu mới làm cho chúng ta choáng váng cả mặt mày. Làm không đủ để mua sắm.
Cũng trong thời buổi này, người ta thích tìm tới những vị tự xưng mình là thầy của sự khôn ngoan để tầm đạo. Nhưng khốn nỗi, họ cũng chỉ là con người, đang mò mẫm từng khám phá một. Họ đem ra những thuyết minh toàn là những kiểu nói đầy sự khôn ngoan của con người, nhưng cuối cùng cũng chẳng giải quyết được sự khao khát của lòng người, và sự khao khát đích thực vẫn là sự sống, sống vui, sống khoẻ, sống hạnh phúc.
Người dám vỗ ngực ban cho chúng ta chính điều chúng ta đang tìm kiếm đó chính là Ðức Giêsu Kitô. Ngài biết Ngài đang nói gì. Ngài đã thấy những điều Ngài nói. Hơn thế nữa, Ngài là người từ trời xuống để nói với chúng ta những chuyện trên trời.
Ta là đường, là sự thật và là sự sống. Lời hứa của Chúa Giêsu là sự thật. Không còn chọn lựa nào đối với chúng ta khi muốn tới với Chúa Cha
Cầu nguyện
Lạy Chúa, chúng con tham lam quá, muốn biết đủ thứ, có nhiều sư phụ, nhiều kẻ hướng dẫn để bảo vệ cho đời mình, mà chúng con quên rằng, Chúa là tất cả; Chúa là đường là sự thật và là sự sống. Xin cho chúng con chỉ biết chọn Chúa mà thôi cho cuộc đời của chúng con. Amen