“Thật, Thầy bảo thật anh em: ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy” (Ga 13,20)

Trong Giáo Hội của Chúa, chúng ta ai cũng biết đầu của thân thể Giáo Hội là Chúa Giêsu. Ngài là đầu, và vì đầu thánh thiện nên toàn thân được thánh thiện dù tuy có nhiều chi thể cần được biến đổi để trở nên tốt lành hơn.

Trong thân thể này, chúng ta có các phẩm trật trong Giáo Hội để phục vụ thân thể Chúa. Và điều này dù muốn dù không, chúng ta cũng cần tới. Chúng ta là con người, nên cần có trên có dưới và có tôn ti trật tự. Hơn thế nữa, đây chính là ý muốn của Chúa Giêsu khi đặt người làm đầu cho Hội Thánh trần gian của người. Phêrô chính là vị giáo hoàng đầu tiên vậy.

Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em ra đi, lời nói của Chúa Giêsu vẫn còn văng vẳng bên tai của chúng ta. Lời SAI ÐI vẫn cần được tiếp tục để rao giảng một Tin Mừng yêu thương. Người được sai đi cũng cần được nhìn thấy như là Chúa Giêsu vậy.

Vậy ai tiếp đón các con là tiếp đón Thầy, ai tiếp đón Thầy là tiếp đón Ðấng đã sai Thầy. Sứ vụ thật cao cả và đòi hỏi chúng ta phải có con mắt để nhìn thấy được những người trong ngành trật của Thiên Chúa và được Ngài sai đi làm công việc nhân danh Ngài.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin cho con có tấm lòng đầy khiêm nhường khi đi ra phục vụ anh em nhân danh Chúa. Xin cho con có con mắt của thần linh để nhận ra được thánh ý của Chúa qua những người được Chúa sai đi nhân danh Chúa. Xin cho con được biết đón tiếp Chúa qua những người được sai đi. Xin hãy giúp con Chúa ôi. Amen.