“Những gì tôi nói, thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi” (Ga 12,50)
Chúa Giêsu nói đúng như lời Chúa Cha đã nói với Ngài. Ngài không thêm không bớt, chỉ biết nói theo sự thật. Trung thành trong mọi sự, ngay cả trong lời nói để rồi lời của Ngài thốt ra từ môi miệng chính là lời mà Thiên Chúa Cha muốn nói.
Cám ơn Chúa Giêsu đã vạch ra cho chúng con con đường trung thành, để khi theo Chúa, chúng con không thêm bớt những điều Chúa đã dạy chúng con. Chúng con không cắt bớt những gì chúng con không ưa thích và thêm vào những gì mà chúng con cho là đúng, nhưng cũng chỉ là ý riêng của chúng con chớ không phải là ý Chúa.
Người trung thành như vậy làm sao Chúa Cha lại không ưa thích và đặt hết niềm tin tưởng được. Chúng ta có muốn trở nên người con yêu dấu của Chúa Cha không? Nếu muốn, chúng ta phải làm gì để được trung thành với Ngài ngay cả trong lời nói?
Cầu nguyện
Lạy Cha là Thiên Chúa của con, con chúc tụng Cha đã ban cho chúng con Thánh Thần của tình yêu để giúp chúng con luôn trung thành với cha trong mọi sự và trong tình yêu. Xin Thánh Thần không ngừng hoạt động trong chúng con, và thôi thúc chúng con lòng hăng say yêu mến Cha không ngừng nghỉ. Amen.
Chúa Giêsu nói đúng như lời Chúa Cha đã nói với Ngài. Ngài không thêm không bớt, chỉ biết nói theo sự thật. Trung thành trong mọi sự, ngay cả trong lời nói để rồi lời của Ngài thốt ra từ môi miệng chính là lời mà Thiên Chúa Cha muốn nói.
Cám ơn Chúa Giêsu đã vạch ra cho chúng con con đường trung thành, để khi theo Chúa, chúng con không thêm bớt những điều Chúa đã dạy chúng con. Chúng con không cắt bớt những gì chúng con không ưa thích và thêm vào những gì mà chúng con cho là đúng, nhưng cũng chỉ là ý riêng của chúng con chớ không phải là ý Chúa.
Người trung thành như vậy làm sao Chúa Cha lại không ưa thích và đặt hết niềm tin tưởng được. Chúng ta có muốn trở nên người con yêu dấu của Chúa Cha không? Nếu muốn, chúng ta phải làm gì để được trung thành với Ngài ngay cả trong lời nói?
Cầu nguyện
Lạy Cha là Thiên Chúa của con, con chúc tụng Cha đã ban cho chúng con Thánh Thần của tình yêu để giúp chúng con luôn trung thành với cha trong mọi sự và trong tình yêu. Xin Thánh Thần không ngừng hoạt động trong chúng con, và thôi thúc chúng con lòng hăng say yêu mến Cha không ngừng nghỉ. Amen.