Bài 23. SÓNG BIỂN

Không biết năm nay dòng nước nóng El Nino có ảnh hưởng gì không trên vùng trời Biển Đông bên quê mẹ, chứ biển Cali phải chịu lắm đổi thay.

Gió lớn, biển động. Từng con sóng thay nhau vỗ bờ. Sóng lớn có, sóng nhỏ có, và cũng có cả sóng vừa. Những người chơi trò lướt sóng chỉ thích những cơn sóng lớn, không màng gì đến những cơn sóng vừa, chứ kể chi đến những cơn sóng tí ti. Bực mình vì bị bỏ bê quên sót, lại bị sóng lớn đập tan tành, sóng vừa mới bảo cùng sóng nhỏ:

- Bạn nhỏ của tôi ơi, chúng mình phải đoàn kết lại.

- Để làm gì hở sóng vừa?

Sóng nhỏ thắc mắc hỏi lại.

- Thì để bảo vệ quyền lợi của chúng ta?

- Quyền lợi gì thế?

- Chứ chú bạn nhỏ không thấy chúng mình bị sóng lớn lấn át sao?

Sóng nhỏ chỉ mỉm cười.

Sóng vừa nhấn mạnh:

- Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết.

Nhưng sóng nhỏ vẫn mỉm cười.

- Sóng nhỏ ơi, bạn và tôi phải liên minh để chống lại sóng lớn chứ. Phải can đảm đứng lên tranh đấu cho quyền của mình chứ.

Sóng nhỏ vẫn chỉ mỉm cười.

-Tại sao sóng nhỏ chỉ cười, không một lời đối đáp? Bạn có đồng ý hay không thì cũng phải nói, chứ chỉ mỉm cười như thế thì ai hiểu nổi.

Sóng nhỏ mới ôn tồn đáp trả:

- Sóng vừa ơi! Sóng lớn, sóng vừa, sóng nhỏ, chúng ta đều là nước cả!

*****

Lớn, vừa hay nhỏ chỉ là hình thức. Nước mới chính là cốt tính. Trong Đức Kitô Giêsu, không còn nô lệ hay tự do, không còn Do thái hay lương dân, chúng ta đều là Kitô hữu cả. (Ê-phê-sô 2: 13)

Lạy Chúa, xin soi sáng con mắt của tim con, để con nhìn mọi người với con mắt đức tin (Ê-phê-sô 1: 18)

- Cầu nguyện

- Quyết tâm

- Dấn thân