“Vì có bàn tay Chúa ở với họ, nên một số đông đã tin và trở lại cùng Chúa.” (Cv 11,21)
Trong cuộc sống của con người, chúng ta làm biết bao nhiêu chuyện, nhưng nhiều khi công việc chúng ta không đi tới đâu cả vì thiếu bàn tay của Chúa hoạt động và ở cùng chúng ta.
Công việc xuôi chảy là nhờ được chúc phúc. Phúc lành của Thiên Chúa tuôn chảy tới đâu thì đem hoa quả tốt lành tới đó. Nhưng để nhận được ơn lành này, chúng ta phải biết mở lòng ra mà đón nhận. Ðể đón nhận được phải có lòng ham muốn và khao khát được Chúa chúc lành.
Trong mọi công việc, chúng ta hãy xin Chúa cùng làm việc với chúng ta. Và như thế, chúng ta biết sự tốt lành sẽ đứng về phía chúng ta. Trong công việc rao giảng Tin Mừng và làm chứng cho Chúa cũng vậy. Hãy làm với Chúa trong Chúa và vì Chúa, chớ đừng vì chúng ta. Tất cả đều được làm để cho danh Ngài được cả sáng. Hãy quên đi chính con người của chúng ta. Chúng ta phải nhỏ đi để Chúa được lớn mạnh. Chúng ta chỉ là một bóng mờ trong công việc thôi. Chúa mới là chính.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, con là người thích cậy vào tài sức của mình, thích cậy vào kinh nghiệm của mình mà quên đi bàn tay đầy quyền năng của Chúa luôn ở bên cạnh con. Chúa muốn giúp con nhưng con lại không cần Chúa, nên công việc của con đi từ cái sai này tới cái sai khác. Xin Chúa hãy đến, Chúa ôi, và làm việc với con. Con tin tưởng rằng, với bàn tay giúp đỡ của Chúa, mọi sự đều được chúc phúc. Cám ơn Chúa luôn ở với con. Amen.
Trong cuộc sống của con người, chúng ta làm biết bao nhiêu chuyện, nhưng nhiều khi công việc chúng ta không đi tới đâu cả vì thiếu bàn tay của Chúa hoạt động và ở cùng chúng ta.
Công việc xuôi chảy là nhờ được chúc phúc. Phúc lành của Thiên Chúa tuôn chảy tới đâu thì đem hoa quả tốt lành tới đó. Nhưng để nhận được ơn lành này, chúng ta phải biết mở lòng ra mà đón nhận. Ðể đón nhận được phải có lòng ham muốn và khao khát được Chúa chúc lành.
Trong mọi công việc, chúng ta hãy xin Chúa cùng làm việc với chúng ta. Và như thế, chúng ta biết sự tốt lành sẽ đứng về phía chúng ta. Trong công việc rao giảng Tin Mừng và làm chứng cho Chúa cũng vậy. Hãy làm với Chúa trong Chúa và vì Chúa, chớ đừng vì chúng ta. Tất cả đều được làm để cho danh Ngài được cả sáng. Hãy quên đi chính con người của chúng ta. Chúng ta phải nhỏ đi để Chúa được lớn mạnh. Chúng ta chỉ là một bóng mờ trong công việc thôi. Chúa mới là chính.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, con là người thích cậy vào tài sức của mình, thích cậy vào kinh nghiệm của mình mà quên đi bàn tay đầy quyền năng của Chúa luôn ở bên cạnh con. Chúa muốn giúp con nhưng con lại không cần Chúa, nên công việc của con đi từ cái sai này tới cái sai khác. Xin Chúa hãy đến, Chúa ôi, và làm việc với con. Con tin tưởng rằng, với bàn tay giúp đỡ của Chúa, mọi sự đều được chúc phúc. Cám ơn Chúa luôn ở với con. Amen.