BÀI 20. CÙNG TÊN
1789, Cách mạng Pháp thay đổi cả chính trị, tư tưởng Âu Châu. 1789, Cách mạng Tây Sơn đạt đến đỉnh cao. Vua Quang Trung đại phá quân Thanh.
Sau khi Tôn Sĩ Nghị mượn cớ phò Lê Chiêu Thống đem quân sang chiếm nước ta, hai tướng Tây Sơn là Ngô Văn Sở và Ngô Thời Nhiệm đã bỏ thành Thăng Long rút về cố thủ ở vùng hiểm trở Tam Điệp, vừa bảo toàn quân số, vừa chặn yết hầu giữa miền Bắc và miền Trung, rồi sai người vào Huế báo tin cho Nguyễn Huệ. Được cấp báo, Nguyễn Huệ liền kéo quân ra Bắc. Quân Tây Sơn di chuyển thần tốc, chỉ trong mấy ngày đại quân của Quang Trung đã bắt tay được với quân của miền Bắc. Chiến thuật chuyển quân nhanh chóng này của Quang Trung đã trở nên đề tài của rất nhiều bình luận gia quân sự, cũng như nhiều người viết sử, và cũng đã khiến cho binh sĩ mệt nhoài.
Vua Quang Trung không những cho phép dừng chân nghỉ ngơi, mà còn ra lệnh cho quân sĩ ăn Tết sớm. Đêm hôm ấy, vua Quang Trung đích thân đi thăm binh lính cho biết quân tình. Đến một trạm canh, vua bắt gặp một người lính canh đang ngủ gục. Đây là một trọng tội.
Vua bèn thức người lính dậy và hỏi:
- Ngươi tên gì?
Người lính canh hoảng hốt sụp lạy và thưa:
- Muôn tâu bệ hạ, con tên là Nguyễn Huệ
- Hả?
Đối với người Việt Nam kêu tên của vua là phạm húy, một tội lớn lắm.
Nhưng Vua Quang Trung ôn tồn hỏi lại:
- Nhà ngươi tên gì?
Người lính canh vừa run vừa thưa:
- Muôn tâu bệ hạ, con tên là Nguyễn Huệ.
- Ngươi nói đùa hay sao?
Đến bây giờ thì hai đầu gối người lính đã run lẩy bẩy trên một vũng nước cỏn con. Trông thấy thế, Vua Quang Trung động lòng trắc ẩn, hỏi lại:
- Quá tam ba bận, ta cho ngươi cơ hội thứ ba. Ngươi tên thật là gì?
- Muôn tâu bệ hạ, con tên là Nguyễn Huệ.
Vua Quang Trung nhấc người lính đứng dậy, vỗ vai anh ta và bảo:
- Một là ngươi đổi tên, hay là ngươi đổi cách sống!
*****
Phần chúng ta, những người mang tên của Đức KITÔ, chúng ta muốn đổi tên hay đổi cách sống?
Ngay từ thời các thánh Tông Đồ, chúng ta đã được mang tên Ngài. Người ta gọi chúng ta là KITÔ hữu - CHRISTIAN - lần đầu tiên ở thánh Antioch. (Công Vụ 11: 26) Chúng ta là những CHRISTIFIDELES, theo cách nói của ĐTC Gioan Phaolô II. Chúng ta là những người FIDE vào CHRIST, nghĩa là -Tin Đức KITÔ - Believe, Have Faith in CHRIST - Tin tưởng Đức KITÔ - Trust in CHRIST - Tin theo Đức KITÔ - Follow CHRIST - Tin nhận Đức KITÔ - Accept CHRIST - Tín thác vào Đức KITÔ - Have Confidence in CHRIST.. ......
Lay Chúa, được mang danh Ngài, ôi sung sướng biết bao! Xin cho con sống cho xứng với Tên Ngài, để mọi người thấy được, không phải con sống, nhưng chính Chúa sống trong con. (Ga-lát 2: 20)
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân
1789, Cách mạng Pháp thay đổi cả chính trị, tư tưởng Âu Châu. 1789, Cách mạng Tây Sơn đạt đến đỉnh cao. Vua Quang Trung đại phá quân Thanh.
Sau khi Tôn Sĩ Nghị mượn cớ phò Lê Chiêu Thống đem quân sang chiếm nước ta, hai tướng Tây Sơn là Ngô Văn Sở và Ngô Thời Nhiệm đã bỏ thành Thăng Long rút về cố thủ ở vùng hiểm trở Tam Điệp, vừa bảo toàn quân số, vừa chặn yết hầu giữa miền Bắc và miền Trung, rồi sai người vào Huế báo tin cho Nguyễn Huệ. Được cấp báo, Nguyễn Huệ liền kéo quân ra Bắc. Quân Tây Sơn di chuyển thần tốc, chỉ trong mấy ngày đại quân của Quang Trung đã bắt tay được với quân của miền Bắc. Chiến thuật chuyển quân nhanh chóng này của Quang Trung đã trở nên đề tài của rất nhiều bình luận gia quân sự, cũng như nhiều người viết sử, và cũng đã khiến cho binh sĩ mệt nhoài.
Vua Quang Trung không những cho phép dừng chân nghỉ ngơi, mà còn ra lệnh cho quân sĩ ăn Tết sớm. Đêm hôm ấy, vua Quang Trung đích thân đi thăm binh lính cho biết quân tình. Đến một trạm canh, vua bắt gặp một người lính canh đang ngủ gục. Đây là một trọng tội.
Vua bèn thức người lính dậy và hỏi:
- Ngươi tên gì?
Người lính canh hoảng hốt sụp lạy và thưa:
- Muôn tâu bệ hạ, con tên là Nguyễn Huệ
- Hả?
Đối với người Việt Nam kêu tên của vua là phạm húy, một tội lớn lắm.
Nhưng Vua Quang Trung ôn tồn hỏi lại:
- Nhà ngươi tên gì?
Người lính canh vừa run vừa thưa:
- Muôn tâu bệ hạ, con tên là Nguyễn Huệ.
- Ngươi nói đùa hay sao?
Đến bây giờ thì hai đầu gối người lính đã run lẩy bẩy trên một vũng nước cỏn con. Trông thấy thế, Vua Quang Trung động lòng trắc ẩn, hỏi lại:
- Quá tam ba bận, ta cho ngươi cơ hội thứ ba. Ngươi tên thật là gì?
- Muôn tâu bệ hạ, con tên là Nguyễn Huệ.
Vua Quang Trung nhấc người lính đứng dậy, vỗ vai anh ta và bảo:
- Một là ngươi đổi tên, hay là ngươi đổi cách sống!
*****
Phần chúng ta, những người mang tên của Đức KITÔ, chúng ta muốn đổi tên hay đổi cách sống?
Ngay từ thời các thánh Tông Đồ, chúng ta đã được mang tên Ngài. Người ta gọi chúng ta là KITÔ hữu - CHRISTIAN - lần đầu tiên ở thánh Antioch. (Công Vụ 11: 26) Chúng ta là những CHRISTIFIDELES, theo cách nói của ĐTC Gioan Phaolô II. Chúng ta là những người FIDE vào CHRIST, nghĩa là -Tin Đức KITÔ - Believe, Have Faith in CHRIST - Tin tưởng Đức KITÔ - Trust in CHRIST - Tin theo Đức KITÔ - Follow CHRIST - Tin nhận Đức KITÔ - Accept CHRIST - Tín thác vào Đức KITÔ - Have Confidence in CHRIST.. ......
Lay Chúa, được mang danh Ngài, ôi sung sướng biết bao! Xin cho con sống cho xứng với Tên Ngài, để mọi người thấy được, không phải con sống, nhưng chính Chúa sống trong con. (Ga-lát 2: 20)
- Cầu nguyện
- Quyết tâm
- Dấn thân