“Thưa Thầy, bỏ Thầy chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”(Ga 6,68)

Trên con đường theo Chúa, rất nhiều người chỉ theo cho có lệ. Theo đạo vì đạo có nhiều người theo. Nhưng hiểu biết về đạo thì lại không bao nhiêu vì không chịu khó tìm hiểu và học hỏi, để rồi, khi có những khó khăn thử thách xảy tới thì liền từ bỏ ra đi không lời giã biệt.

Cũng vậy, những người theo Chúa không thể theo vì thị hiếu nhất thời. Theo vì được thoả mãn một vài nhu cầu bên ngoài mà họ muốn, nhưng khi có những điều khó hiểu và cao siêu thì họ lại bỏ chạy. Nhưng người theo Chúa thực sự không phải như vậy: Tin và phó thác, là sống chết với người mình tin và yêu mến.

Các Tông Ðồ đâu hiểu gì về bí tích Thánh Thể mà Chúa Giêsu đang giảng dạy: Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta sẽ được sống đời đời. Nhiều người nghe lời này đã bỏ chạy nhưng các Tông Ðồ vẫn ở lại và vẫn tin vào lời Chúa Giêsu, tuy chưa hiểu gì cả.

Mẹ Maria là gương mẫu của đời sống đạo của chúng ta. Có nhiều điều xảy ra trong cuộc đời Mẹ, và Mẹ đã ghi nhớ những sự việc đó và SUY NIỆM trong lòng.

Cầu nguyện

Bỏ Thầy con biết theo ai. Thầy mới có lời ban sự sống đời đời. Lời Chúa là lời ban sự sống và chỉ có Chúa mới có lời hằng sống thật sự thôi, vì Chúa là Ðường, là Sự Thật và là Sự sống, con tin vào Chúa. Xin Chúa cho con niềm hăng say và lòng quý mến cách đặc biệt lời của Chúa. Amen.