“Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6, 56)

Thiên Chúa tình yêu đã tạo dựng con người vì tình yêu. Ngài yêu thương ngay cả khi con người phản bội Ngài. Nói theo kiểu của các tiên tri, con người đã bỏ Chúa và sống ngoại tình với thần ngoại lai. Bất cứ cách sống của con người như thế nào, tình yêu của Ngài cũng không bao giờ xa lìa con người bội bạc. Ngài yêu thương nên đã giáng trần vì muốn được sống thân phận yếu hèn và mỏng dòn của con người, ngoại trừ tội lỗi. Chưa hết, Ngài đã yêu thương cho đến chết và chết trên thập giá.

Còn tình yêu nào lớn hơn tình yêu người đã hy sinh mạng sống mình vì người mình yêu. Nhưng chết đâu phải là câu trả lời cuối cùng của tình yêu. Ngài đã sống lại và còn muốn ở lại với con người mọi ngày cho đến tận thế. Chúa Giêsu đã lập phép Thánh Thể.

Yêu là ở lại với người mình yêu, và ở lại trong người mình yêu. Ðể có sự sống của tình yêu này. Chúa Giêsu đã mời gọi người nào muốn ở lại trong Người và Người ở trong người ấy thì hãy ăn thịt và uống máu người.

Bí tích Thánh Thể mời gọi chúng ta không ngừng tham dự vào bàn tiệc mình máu thánh Chúa Giêsu để lưu lại trong Ngài và có sự sống đời đời như Ngài đã hứa.

Thật vui mừng biết bao cho các môn đệ của Chúa Giêsu được lưu lại trong Chúa Giêsu và được Ngài lưu lại trong họ.

Cầu nguyện

Lạy Chúa yêu thương, con đến với Chúa với một tấm lòng tan nát đau thương, với một tấm lòng vướng đầy tội lỗi, con xin Chúa hãy thanh tẩy con bằng chính máu thánh Chúa và cho con được lưu lại trong Chúa, vì chỉ có Chúa mới có quyền ban sự sống đời đời thôi. Lạy Chúa, con tin và con muốn sống trong Chúa. Xin hãy cứu con và giúp con. Amen