“Bánh tôi ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6,51)

Khi thương nhau người ta thường tặng quà. Quà là hiện vật để nói lên lòng yêu thương của người tặng. Người được tặng nhận quà cũng cảm nhận được tình yêu thương của người cho.

Món quà nhận được của cuộc đời thật là nhiều. Cám ơn tất cả về những món quà đã nhận được: quà của đời sống, quà của tình bạn, quà của những trao đổi cần thiết cho cuộc đời, ….. Ðúng vậy, đời là một cuộc gặp gỡ giữa cho đi và đón nhận. Xin trân quý tất cả những món quà đó.

Thiên Chúa ban cho chúng ta biết bao nhiêu là món quà quý giá, từ sự sống, công việc, sức khoẻ, nhà cửa, tiện nghi, xã hội, … nhưng món quà quý nhất mà Thiên Chúa có, Ngài cũng ban cho chúng ta luôn đó là chính mình Ngài. Ngài không ban tặng cái Ngài có mà ban tặng chính Ngài cho ta. Ôi thật cao cả thay món quà của Chúa. Ngài ban cho chúng ta chính mình Ngài để làm của ăn nuôi sống chúng ta.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật bé nhỏ, biết cái mình không đáng biết, nhưng cái đáng biết lại không biết. Cái đáng quý thì lại không quý. Con chỉ ưa thích tạo vật chớ không thích Chúa. Thật con không đúng tí nào. Xin Chúa cho con được quý trọng Chúa, vì con hiểu được rằng đó là món quà quý giá nhất Chúa ban cho con là mình và máu thánh Chúa. Xin cho con được yêu mến Thánh Thể Chúa. Amen