“Tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi” (Ga 6,38)

Chúng ta thấy trong cuộc đời, làm theo ý của người khác đâu phải là dễ. Mình cũng là người; cũng biết thứ này thứ nọ; cũng dày dặn kinh nghiệm mà phải đi làm theo ý người khác sao? Hơn nữa, mình là con người tự do, thì đâu cần phải phục tùng tới độ bỏ ýmình để làm theo ý kẻ khác.

Chúa Giêsu là Thiên Chúa, người đã làm chứng cho chúng ta thấy đời sống yêu mến khắn khít của Ngài với Cha của mình. Tuy là Thiên Chúa, nhưng Ngài vẫn một lòng sống mật thiết với Cha mình bằng cách không bao giờ làm trái những gì mà Cha mình không muốn. Từ bỏ ý muốn riêng của Ngài để ôm chầm lấy ý muốn của Thiên Chúa Cha.

Qua cuộc sống của Chúa Giêsu, Ngài cũng mời gọi mọi người chúng ta hãy cố gắng sống và làm theo ý muốn của Cha trên trời. Xin cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Thật cao quý thay những ai biết sống theo ý muốn của Thiên Chúa. Ðấy mới là người khôn và là người con ngoan của Thiên Chúa. Người biết sống đẹp lòng Chúa chỉ có thể là người luôn tìm thánh ý của Thiên Chúa mà thôi.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu là gương mẫu tuyệt đối của đời con. Chúa đã vâng lời Chúa Cha cho đến chết và chết trên thập giá. Chúa đã vâng lời Thiên Chúa Cha trong mọi sự, vì thế, Cha trên trời đã tuyên dương Chúa là người con yêu quý của Ngài, vì biết vâng lời trong mọi sự. Xin cho con cũng được biết noi gương bắt chước Chúa mà sống trong tuân phục và biết từ bỏ ý riêng mình mà theo ý Chúa mọi ngày trong mọi công việc. Amen.