“Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn. Ðức Giêsu trả lời: Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào Ðấng Người đã sai đến” (Ga 6,28-29)

Khi gởi người con thân yêu của mình xuống trần, Thiên Chúa Cha chỉ mong muốn một điều là trần gian hãy chấp nhận người con của Ngài. Chấp nhận Ðức Giêsu là chấp nhận lời Ngài làm chứng về Cha của mình, về tình yêu mà Thiên Chúa dành cho nhân trần. Khi chấp nhận được Chúa Giêsu, chúng ta mới có thể chấp nhận được tình yêu bao la của Thiên Chúa Cha.

Vậy công việc mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta phải làm, tuy rất đơn sơ nhưng cũng là cả một chương trình lớn lao. Chấp nhận và yêu mến được Ðức Giêsu để Ngài làm Chúa và làm chủ cuộc đời chúng ta.

Thánh Têphanô, vị tử đạo tiên khởi, cũng đã chấp nhận và tin thực sự vào người con mà Chúa Cha gởi tới, nên ngài đã chấp nhận chết đi vì niềm tin đó. Tin là làm chứng, và làm chứng thì chấp nhận có hy sinh, ngay cả tánh mạng của mình. Ngài cũng đã học đòi được Chúa Giêsu là trước khi chết cũng đã tha thứ cho những người giết mình.

Cầu nguyện

Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con tin vào Cha và vào tình yêu thương Cha dành cho con. Con xin Cha ban thêm đức tin cho con, để con có thể chấp nhận Ðức Giêsu là Chúa của cuộc đời con cách thực sự. Ðể con không tin cách nửa vời nhưng với hết cả tâm hồn, trí khôn và thân xác của con. Xin Cha ban Thánh Linh của Cha xuống trên con và nâng đỡ sự yếu hèn của con. Amen.