“Anh em đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của Con Chiên vẹn toàn” (1 Pr 1,19)

Là con người yếu đuối, chúng ta luôn đi tìm kiếm sự che chở của Ðấng có quyền thế hơn. Chúng ta chạy đông, chạy tây để tìm nơi nương tựa, chở che. Nhưng sự yếu đuối của con người vẫn làm chúng ta sa ngã.

May thay, chúng ta có Ðấng yêu thương chúng ta đã xả thân để cứu thoát chúng ta khỏi gông cùm của sự dữ và tội lỗi. Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa làm người. Chính máu thánh Người đổ ra trên thánh giá đã cứu thoát chúng ta và tẩy rửa chúng ta khỏi mọi tội lỗi.

Bây giờ không phải là máu bò, máu chiên nữa hoặc bất cứ máu của một con vật nào khác, nhưng là máu của Con Chiên Thiên Chúa, Ðức Giêsu Kitô. Bây giờ cũng không phải là vàng bạc, lụa là châu báu có thể cứu rỗi chúng ta, nhưng là Con Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô.

Niềm xác tín của chúng ta hôm nay là tin vào Con Thiên Chúa, Ðấng Kitô. Ngài là vị cứu tinh độc nhất của đời chúng ta. Nhờ máu thánh của Ngài đổ ra mà chúng ta được cứu sống.

Cầu nguyện

Lạy Chúa là Cha của chúng con, chúng con cám ơn Cha đã ban cho chúng con Chúa Giêsu. Và chúng con nhận biết rằng, khi ban cho chúng con Con một yêu quý của Cha là Cha đã ban cho chúng con tất cả. Xin máu thánh của Thánh Tử Giêsu đổ ra trên thánh giá luôn trở nên hữu ích cho con và ban cho con ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cám ơn Cha vì tình thương bao la này. Amen.