SAI BẢY MƯƠI HAI MÔN ĐỆ
Trời vừa rạng sáng ngày mai,
Chúa thân chọn bảy mươi hai môn đồ.
Sai đi như đạo tiền hô,
Trải qua các nẻo sông hồ gần xa.
Gọi từng đôi đến dặn qua,
4070. Rằng : “Đưa con mắt nhìn ra cánh đồng,
Lúa mùa chín ngợp mênh mông,
Lơ thơ kẻ gặt thiếu công thu vào.
Hãy xin chủ ruộng làm sao,
Cho thêm thợ gặt kẻo hao mất nhiều.
Chúng con ghi nhớ một điều :
Khi mang sứ mệnh đi gieo Tin Mừng
Như chiên lạc giữa sói rừng,
Đừng giày, đừng dép cũng đừng túi đai.
Dọc đường không hỏi chào ai
4080. Vào nhà gọi phúc xua tai cho nhà.
Xứng thì phúc đến chan hòa,
Không thì phúc sẽ trở qua cho mình.
Nhà nào có chỗ tạm đình,
Ở yên mà giữ phận mình cho xong.
Làm công thì đáng lãnh công,
Ăn không đổi chỗ, ở không thay nhà.
Thành nào đón nhận hiền hòa,
Hãy dùng những món người ta tặng dùng
Ra tay cứu kẻ khốn cùng,
4090. Bất kỳ cổ, lại, lao, phong chớ nề.
Giảng rao Nước Chúa gần kề,
Ăn năn sám hối trở về đường ngay.
Thành nào chẳng chịu tiếp tay,
Hãy rao giữa chợ người hay kẻ tường :
Trải qua các nẻo phố phường,
Bụi bâu đế dép, bụi vương đế giày.
Chúng tôi giũ trả lại đây,
Ra đi chẳng hẹn có ngày trùng lai.
Có lời chẳng biết nhắn ai :
4100. Nước Trời gần đến đừng chai cứng lòng”.
Trời vừa rạng sáng ngày mai,
Chúa thân chọn bảy mươi hai môn đồ.
Sai đi như đạo tiền hô,
Trải qua các nẻo sông hồ gần xa.
Gọi từng đôi đến dặn qua,
4070. Rằng : “Đưa con mắt nhìn ra cánh đồng,
Lúa mùa chín ngợp mênh mông,
Lơ thơ kẻ gặt thiếu công thu vào.
Hãy xin chủ ruộng làm sao,
Cho thêm thợ gặt kẻo hao mất nhiều.
Chúng con ghi nhớ một điều :
Khi mang sứ mệnh đi gieo Tin Mừng
Như chiên lạc giữa sói rừng,
Đừng giày, đừng dép cũng đừng túi đai.
Dọc đường không hỏi chào ai
4080. Vào nhà gọi phúc xua tai cho nhà.
Xứng thì phúc đến chan hòa,
Không thì phúc sẽ trở qua cho mình.
Nhà nào có chỗ tạm đình,
Ở yên mà giữ phận mình cho xong.
Làm công thì đáng lãnh công,
Ăn không đổi chỗ, ở không thay nhà.
Thành nào đón nhận hiền hòa,
Hãy dùng những món người ta tặng dùng
Ra tay cứu kẻ khốn cùng,
4090. Bất kỳ cổ, lại, lao, phong chớ nề.
Giảng rao Nước Chúa gần kề,
Ăn năn sám hối trở về đường ngay.
Thành nào chẳng chịu tiếp tay,
Hãy rao giữa chợ người hay kẻ tường :
Trải qua các nẻo phố phường,
Bụi bâu đế dép, bụi vương đế giày.
Chúng tôi giũ trả lại đây,
Ra đi chẳng hẹn có ngày trùng lai.
Có lời chẳng biết nhắn ai :
4100. Nước Trời gần đến đừng chai cứng lòng”.